18/03/2023
Dạo này bận bịu và không có hứng thú trong chuyện thời tiết, tuy nhiên nhiều bạn thắc mắc về "đợt nắng nóng 38° sắp tới", thành ra thôi thì ad bớt chút thời gian lên chém gió một tí cho các bạn đỡ băn khoăn.
Đầu tiên là liệu có nóng không? Chắc chắn là có rồi! Nhưng liệu có nóng tới 38° như chúng nó chém không? Nói thật là dù cho đó là thằng chết cha, chết mẹ nào đó chém, dù là iPhone hay Samsung dự báo, thì cũng đừng tin. Chỉ là giống bác sĩ bốc thuốc, chắc đek gì thuốc đó đã chữa được bệnh cho bệnh nhân 😏
Nhưng chắc chắn là có nóng nhá. Khoảng ngày 20/3, vùng áp thấp phía tây nam Trung Quốc - nguồn cơn gây nắng nóng cho Việt Nam - bắt đầu manh nha hình thành. Đến ngày 21/3 thì nó hoạt động mạnh hẳn lên, kéo theo đó là nhiệt độ sẽ bắt đầu tăng nhanh. Vào ngày này nhiệt độ có thể bắt đầu vượt ngưỡng 30°. Trong các ngày tiếp theo, từ 22-23/3, vùng áp thấp phía tây gia tăng về cường độ và dịch chuyển gần về phía Việt Nam, hiệu ứng Phơn bắt đầu diễn ra, kéo theo đó là tất cả những gì của mùa hè sẽ lần đầu tiên trong năm xuất hiện. Bao gồm:
- Trời nắng to.
- Độ ẩm giảm thấp.
- Nhiệt độ tăng cao.
Đúng chuẩn khô nóng đấy nhá. Phơn mà! Nhiệt độ các ngày 22-23/3 có thể đạt 35°, thậm chí là hơn một chút, còn 38° thì rất khó có thể đạt được. Độ ẩm 2 ngày này cũng giảm xuống rất thấp, chiều chiều sẽ xuống dưới 40%. Nói chung là nó X giống mùa xuân tí nào đâu các bạn ạ. Năm nay mùa hè chắc sẽ đến sớm - biến đổi khí hậu mà 😌
Thôi ad lại quay trở lại với công việc chính của mình đây:
PS: Lát đi mua cái Set cotton tổ ong để dùng cho nó bờ dồ,