25/01/2022
Hôm nay tôi muốn viết vài dòng than thở về viêc may áo.
✂️✂️✂️
Trong tất cả các khâu làm việc, có lẽ khâu vào cổ là phiền phức và mệt não nhì, chỉ sau việc khâu cắt áo vải lụa sao cho không lệch canh vải 🌝 Tôi làm áo thủ công 100%, nên nhiều người nghĩ những đường may dài tít tắp trên vạt áo là ngại nhất, thực ra không phải, tôi khâu giấu chỉ rất chill thư thản, lúc cân não nhất là khi khoét họng cổ và vào cổ dựng kìa 🙃🙃 Nó phiền phức, chi li và mệt. Mỗi lần vào cổ là một lần nơm nớp vì vải cổ rất mong manh, vào một lần không chuẩn phải tháo ra vào lại là rất dễ bị nát vải.
Lúc mới tập tành cắt aodai, tôi lóng nga lóng ngóng, chiếc thì cổ rộng hoác, chiếc thì cong vênh. Bây giờ có kinh nghiệm hơn rồi, thì tôi lại mắc một sai lầm nhận thức chết người: lấy số đo 35,5-36 cm làm chuẩn vòng cổ. Mẫu nào cần rộng hơn thì cứ từ đó mà nới. Đó là số đo của tôi. Ít nhiều những người cắt áo có lẽ cũng dễ bị vướng vào sai lầm này 😂 nên những lần cắt cho khách, vì đinh ninh khách cũng gầy như mình nên khoét họng cổ cho khách cũng tầm tầm như mình. Đến lúc chật cứng, thật là đau đầu 😅
Mỗi ngày một cố gắng để tiến bộ hơn nào Phương ơi ~~~