15/12/2022
[ - PHỤ NỮ CẦN GÌ TRONG MỘT CUỘC YÊU?? - ]
Có người đã từng hỏi tôi, thời đại bây giờ, thứ mà một người phụ nữ họ cần trong cuộc yêu là gì??
Nếu nói là tiền, thì chắc chắn sẽ không thể nào thiếu đi được trong một cuộc tình, bởi đơn giản thời buổi này chẳng còn chuyện một túp lều tranh hai quả tim vàng nữa, nhưng tuyệt nhiên, chúng ta có thể đổi lấy hai chữ " GIÀU SANG " thành bốn chữ " KINH TẾ ĐỦ ĐẦY ", như vậy có lẽ sẽ ổn an hơn và bớt áp lực đi.
Nếu có một ai đó nói rằng chúng tôi chỉ cần chân thành với nhau thôi là đủ.. xin thưa, chân thành của bạn suy cho cùng cũng chẳng thể mua nổi được một ổ bánh mì khi người yêu bạn đói, đó là thực tế. Chân thành, đôi lúc bắt buộc phải đi đôi với hai chữ kiên trì, nỗ lực, bằng không mọi thứ chỉ còn lại là một cái kết vỡ vụn, chia ly..
Vì bạn biết đấy, chẳng ai muốn chọn cho mình một cuộc sống nghèo khó đến cuối đời cùng vài đôi ba lời hoa mỹ.
Thanh xuân, tuổi trẻ, cả hai đều có thời hạn..
Nếu nói người phụ nữ cần sự thật lòng của một người đàn ông, cần một người hết mực yêu thương mình, cần một người mãi mãi ở cạnh họ bất kể chuyện gì đi nữa vẫn không rời đi..
Thì tôi cho rằng, bất kể ai cũng vậy thôi, không chỉ riêng gì phụ nữ, tất cả chúng ta đều cần một nửa nào đó thật lòng vì mình mà hy sinh tất cả, vì mình mà mãi không rời đi. Bởi, không thật lòng thì yêu để làm gì?? Không hết mực thì yêu rồi được gì?? Chung quy cũng đều là điều tất yếu nên làm khi quyết định chọn bước vào cuộc đời của một người nào đó và trao cho nhau hai từ " TRÁCH NHIỆM ".
Tôi không hẳn là một người hiểu rõ hết về tình yêu, và tôi cũng cam đoan rằng chẳng có một ai dám đứng ra và nói rằng tình yêu chỉ nằm trong lòng bàn tay của họ. Tôi là một gã thô kệch và bình thường trong hết thảy những gã đàn ông khác trên đời..
Tôi cũng yêu..và cũng hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc đó từ đâu mà ra thì chỉ có thể xuất phát từ một nửa còn lại đang nắm lấy bàn tay mình.
Nói từ đầu đến hiện tại, qua ngần ấy thời gian chỉ toàn là những niềm vui và hạnh phúc.. thì chắc chắn là không thể nào. Chúng tôi đã phải trải qua những cung bậc cảm xúc vui vẻ xen lẫn tồi tệ, đi qua những gồ ghề chông chênh mới có được cho mình hai chữ cùng nhau, đó là cùng nhau chịu đựng, cùng nhau vượt qua, cùng nhau mỉm cười và cùng nhau hạnh phúc.
Không ít lần tôi đã khiến cho người con gái của mình phải lo lắng và bất an, hơn nữa có thể là rơi nước mắt, những lần như thế, chỉ biết bản thân mình thật tệ. Vài ba cuộc thâu đêm về muộn, những điếu thuốc cháy dở chẳng tốt lành và còn đó là vô vàn những sự mắc lỗi không tên nối dài khác..
Thiết nghĩ, đến một thời điểm nào đó rồi chúng ta sẽ phải dừng lại một chút để mà nhìn nhận ra rằng, cho dù chúng ta có giàu sang, có hào nhoáng thế nào đi chăng nữa, thì sự bất cẩn và thiếu tôn trọng của bản thân khi ấy vẫn sẽ khiến cho người phụ nữ bên cạnh của chúng ta chịu tổn thương theo một lẽ dĩ nhiên nào đó của cuộc đời.
An toàn, có lẽ đó là điều duy nhất khiến cho một người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc, là khi cạnh bạn họ chẳng cần phải lắng lo điều gì, khi cạnh bạn họ chẳng còn phải mang trong mình những nỗi niềm thầm kín. Tử tế một chút, trách nhiệm một chút và chịu khó ngoảnh về phía sau để nhìn nhận lấy người con gái của mình một chút, như vậy thì may ra thanh xuân của họ mới không bị trôi qua một cách phí hoài.
Giàu sang, phú quý, không bằng nỗ lực, quan tâm..
Giữa một chiếc giường vừa đủ chỗ cho một gia đình nằm trọn vẹn bằng hơi ấm của sự hạnh phúc và một chiếc giường rộng lớn nhưng lại lạnh tanh tình người..
Chẳng ai dại dột mà đi chọn cho mình chiếc giường thứ hai để nhốt cả cuộc đời vào một cái gông xiềng câm lặng..!!