27/11/2024
1. Có một nơi ấm nhất trên đời là được nằm trong trái tim người khác. Trống rỗng là cảm giác lòng mình không có ai, và trong lòng ai cũng không có mình."Anh không nhớ em à": Ta thắc mắc đơn giản vì ta muốn biết tâm trí họ đang có mình, hay chỉ có công việc. Hạnh phúc là khi biết người ấy nhớ về mình. Và yêu đơn giản là nghĩ về nhau.Cô đơn là khi trái tim mình quá rộng, nhưng lại không có bóng con người. Nếu bạn không thuộc về ai, bạn không thuộc về đâu. 2. Yêu là đặc quyền được trú ngụ ở nơi giàu tình cảm nhất của con người. Nếu bạn chưa bao giờ được sống trong trái tim của một ai đó, kể cả ba mẹ, bạn sẽ luôn đi tìm kiếm cảm giác đấy.Muốn hết cô đơn, bạn cần tìm một ai chứa đựng. Có thể là chính mình, nhưng cũng nên có thêm nhiều nơi 'chứa'."Trong tim ba mẹ luôn có con": Nhờ được đặt vào nơi giàu dinh dưỡng nhất của một con người, mà đứa trẻ lớn lên giàu tình yêu. Tôi thấy mình được yêu, vì tôi thấy mình ở trong trái tim của nhiều người tôi yêu.3. "Cái ch.ết không tồn tại, người ta chỉ mất đi khi họ thực sự bị lãng quên", người bà nói trong phim Coco. Miễn là trong trái tim những người quan trọng nhất đời bạn vẫn có bạn, bạn sẽ có đầy nội lực để sống. Ngoài nhà đất và chung cư, có lẽ thứ bất động sản quý giá nhất vẫn là một chỗ đứng trong trái tim người khác. Bởi ở đó, bạn không chỉ bớt cô đơn, mà như một cái cây được cắm rễ ở nơi màu mỡ nhất: Bạn đang được nuôi dưỡng bằng tình yêu của họ. Học cách kết nối: Để mở trái tim cho người khác bước vào.