26/08/2025
✒️LƯU BÚT TÁI SINH VĂN HOÁ YODY K10
Hành trình của K10 - Tái sinh văn hoá đã kết thúc nhưng những trải nghiệm, những cảm xúc dường như vẫn còn nguyên vẹn. Cùng đọc "lưu bút" của các thành viên K10 nhé!
✏️ Điều ấn tượng nhất của em là từ lúc em làm ở YODY đến giờ, em cũng có nhiều cơ hội để tham gia các khóa học rồi, nhưng đây là lần đầu tiên em thấy có 1 khoá học thật sự ý nghĩa như vậy. Ở đây chúng em không chỉ đi học mà còn được chăm sóc rất là chu đáo, tận tình của BTC. Một lần nữa em cảm ơn các anh chị trong ban tổ chức đã tạo ra 1 khoá học thật sự rất rất tuyệt vời.
✏️ Ấn tượng thực sự vì những con người xa lạ đã ở bên nhau thành 1 gia đình, có thể khóc cũng có thể cười vì nhau, bỏ qua hết mọi chuyện lo âu hàng ngày - từ doanh số tới gia đình để trọn vẹn ở bên nhau trong 2 ngày để cùng học hỏi và vui chơi thật vui.
✏️ Một khoá học thực sự ý nghĩa không chỉ mang lại kiến thức niềm vui cũng có sự xúc động. Khoá học mang lại những giá trị bổ ích không chỉ kiến thức mà con người. Sự gắn kết đoàn kết giữa đồng đội. Học khoá học giúp em thấy được mục tiêu của mình
✏️ Không chỉ tại cửa hàng mình đang làm là 1 gia đình mà khi tham gia khoá học này thì em thấy tất cả các thành viên của YODY đều là gia đình. Trong 2 năm làm việc tại YODY thì đây là lần đầu tiên em được tham gia hoạt động của công ty cùng tất cả các thành viên ở cửa hàng khác và mọi người đều rất nhiệt tình, yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau. Sau khi học xong điều để lại cho em ấn tượng có lẽ là mối quan hệ. Nhờ đó em được kết nối được nhiều người hơn và sẽ thuận tiện cho công việc sắp tới của bản thân về hàng hoá ạ.
✏️ Khoá học tái sinh văn hóa YODY đã mang đến cho em rất nhiều những cung bậc cảm xúc. Một trong những điều em ấn tượng nhất là tinh thần đồng đội. Chúng em từ những con người ở những vùng miền xa lạ khác nhau, chưa từng gặp mặt chưa từng nói chuyện với nhau nhưng về đây đã về chung một đội giống như về chung một nhà. Rất cảm ơn những người đồng đội của em đã đồng hành em trong hai ngày vừa qua. Cảm ơn các anh chị Ban giám đốc và Ban tổ chức đã tạo ra cho chúng em khóa học ý nghĩa như thế. Yêu mọi người rất nhiều!
✏️ Sau mấy năm rồi, kể từ khoá Trại lãnh đạo tại An Lạc, Hương mới lại có cơ hội làm học viên trong 1 khoá học. Ai cũng hỏi là sao lại đến tận bây giờ mới học? Hương đùa rằng trốn mãi mà không thoát. Nhưng mờ người ta cũng đăng kí từ tận K1 cơ, dòng đời xô đẩy nên không đầu tiên được thì học cuối cùng vậy. Ban đầu, cứ nghĩ học văn hoá, bản thân là người làm YODY 15 năm rồi, cứ nghĩ văn hoá đã trở thành tính cách của mình. Nhưng không, bỏ hết những thứ Tôi biết rồi, Hương vào khoá học với sự lắng nghe trọn vẹn. Và rồi để Hương biết rằng, đọc, hiểu thì okila rồi. Mà ứng dụng thì vẫn ở trình non quá!
Cảm ơn Tái sinh văn hoá K10 đã mang lại trải nghiệm này!
Bằng tất cả sự chân thành, xin được gửi lời cảm ơn tới team GVNB, team áo đen!