03/06/2021
"BHNT không phải vì người đã ra đi, mà vì người ở lại vẫn vẫn tiếp tục phải sống":
Khi nghe bố bị ốm. Thực sự không còn tâm trí làm việc.
Ngồi nghĩ ngợi một lúc. Thấy cuối cùng mình miệt mài làm việc, tích cực kiếm tiền để làm gì khi không hỏi han và phụng dưỡng cha mẹ.
Đúng thật, đôi khi chỉ rơi vào hoàn cảnh, trải nghiệm thực tế, trực tiếp cảm thấy thứ cảm giác mà người thân bị bệnh thì mới thấy là có những thứ tình cảm thiêng liêng, có những thứ gọi là gia đình, tình yêu thương và trách nhiệm.
May sao bố không bị sao, chỉ hơi mệt chút, nhưng sẽ là một nút lặng để con cái như tôi nhìn lại mình, lo lắng cho bố mẹ hơn, quan tâm hơn, và sống có trách nhiệm và cố gắng hơn để có điều kiện tốt nhất chăm sóc sức khỏe cho bố mẹ, cho chính mình và những người yêu thương nhất.
Chợt nghĩ nếu mình chưa kịp thành công, chưa kịp có điều kiện đầy đủ nhất, mà nếu sức khỏe của bản thân và người nhà không đảm bảo, đối diện với những trường hợp khó khăn nhất thì sẽ như thế nào. Thực sự sợ hãi, và lo lắng...
Ai cũng có gia đình
Ai cũng có tình yêu sâu thẳm và trách nhiệm với cha mẹ và con cái
Ai cũng muốn bảo vệ những người mình yêu
Nhưng có thể không phải lúc nào cũng nói ra thành lời
Chính vì vậy hãy để bảo hiểm nhân thọ nói giúp bạn. Thể hiện tình yêu của bạn và sự quan tâm đến những người quan trọng nhất.
Bảo hiểm nhân thọ không phải vì người đã ra đi mà vì người ở lại vẫn cần tiếp tục sống