21/06/2026
zoom 5x mà chụp thấy rõ con bướm luôn, đẹp ghê đó mấy chị 🤭🤭🤭
Em nản em chán lắm rồi, em nhìn 10 bao đồ tồn em mới biết sao mình bán 5 năm qua, đắt khách mà vẫn không dư ra đồng nào.
Ham khui kiện, khui không kiểm soát, bán thì ngày chụp ảnh được 10-20 bộ, xong lúc nào cũng chỉ thích siêu phẩm, bán siêu phẩm hết lại ham khui kiện mới tìm siêu phẩm, thế là hàng n1 n2 cứ tích tụ lại, còn đuôi thì ôi thôi hàng tải chất đống trong góc, chả biết bỏ đi đâu 🥲🥲🥲
Em bỏ nghề rồi, giờ chị nào hỏi áo là em chịu, tống hết vào bao rồi.
Hàng tồn đều rất đẹp, chị em ít vốn muốn khởi nghiệp đồ si cứ thử lấy 10 bao này của em đi, bỏ ra 5tr mà lời không đếm xuể đâu 🤭🤭🤭 bán live hay chụp hình đều ổn cả, hàng xô Nhật vốn dĩ chất đã đẹp, kiểu dáng dễ mặc, đường may chỉn chu nữa. 5 triệu mà có cả áo, cả chân váy, cả đầm, toàn dài nữa, đi bao đầu hay nhặt live hay mua kiện cũng không thể có toàn là hàng đẹp như này đâu, vì mình đã lọc bỏ hết lỗi cũ rồi. Mong tổ nghề thương, chuyến cuối cho con được cập bến gọn gàng, khăn gói quả mướp về quê an hưởng tuổi già êm xuôi 🙏🙏🙏