13/06/2022
⭐️𝐁𝐄́ 𝐁𝐔̀𝐈 𝐌𝐈𝐍𝐇 𝐍𝐆𝐎̣𝐂 (𝟏𝟑 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢)
- Bố Bùi Duy Linh (FPOLY)
💌“Gia đình” hai tiếng bình dị nhưng rất đỗi thiêng liêng, nơi mà bất cứ lúc vui, lúc buồn, lúc khó khăn, vấp ngã hay lúc thành công con đều nghĩ về đầu tiên. Nơi có ông bà, cha mẹ, anh chị em luôn cổ vũ, động viên, giúp đỡ và sẵn sàng hy sinh tất cả vì con. Mong ước của con là có thật nhiều thời gian cả gia đình sum vầy bên nhau, cùng nhau tận hưởng những giây phút bình yên và hạnh phúc.
Hàng ngày, bố mẹ phải đi làm, chúng con đi học còn ông bà thì ở quê xa nên rất hiếm khi cả gia đình mình có điều kiện bên nhau. Vậy nên, con luôn mong đến mùa hè. Hè đến, dù rất bận nhưng bố mẹ cũng luôn sắp xếp thời gian để đưa ông bà và chị em chúng con đi chơi vài ngày ở một nơi nào đó. Đây là khoảng thời gian chúng con được vô tư nô đùa cùng nhau, ông bà bố mẹ được vừa hàn huyên chuyện trò vừa nhìn chúng con nô đùa. Ông vẫn nói: ông thích uống trà sen còn mẹ và bà thì thích ngắm hoa sen và tận hưởng hương thơm ngọt dịu từ đầm sen tỏa ra. Mỗi mùa hè, bố thường đưa ông bà, mẹ và chúng con đi chơi ở đầm sen. Những lúc ở đầm sen con như muốn thời gian ngưng đọng lại. Con rất thích ngắm vẻ mãn nguyện của ông cùng bố khi nhấp từng tách trà sen, ánh mắt lấp lánh của bà và mẹ trước mỗi bông hoa sen và điệu bộ hít hà hương sen say đắm của mẹ. Ông bà, bố mẹ luôn nói: tiếng cười giòn tan và vẻ mặt rạng rỡ của chị em con là điều hạnh phúc nhất mà cuộc sống ban tặng cho ông bà và bố mẹ. Bên đầm sen, bà luôn phân tích và răn dạy chúng con từ hai câu thơ:
“Trong đầm gì đẹp bằng sen.....Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”
Khoảnh khắc ông bà, bố mẹ bình yên bên tách trà sen nhìn ngắm chị em con chơi trên đầm sen luôn là bức tranh đẹp đượm tình yêu gia đình ở trong con. Với con, gia đình là nơi tuyệt vời nhất, nơi mà không ai bỏ rơi ai, và yêu những ai đó vô điều kiện.
💛Tác phẩm này con muốn nhắn nhủ đến bố mẹ con, con lúc nào cũng yêu bố mẹ, mong cả gia đình mình mạnh khoẻ hạnh phúc. Con mong bố mẹ hiểu con hơn, con sẽ luôn cố gắng để trở thành con ngoan trò giỏi.