31/03/2024
Mình vô tình đọc được một bình luận rất hay như thế này " Trước khi kết hôn hãy xem "Hậu Cung Như Ý Truyện" Thiết nghĩ, khi xem xong bộ phim này, người ta còn đủ lòng tin để tin vào những câu hứa đời đời kiếp kiếp nữa không?
Ừ ha Như Ý giàu, đẹp, thông minh, sắc sảo, khí chất, dám nói lên cái mình không thích, đến với Hoàng Lịch chỉ cần tc dành cho mình trọn vẹn. Nhưng cuối cùng thì sao? cũng là "Hoa nở, hoa tàn đều có lúc".
Thế nên đáng sợ nhất vẫn là lòng người, không có cái gì an toàn bảo đảm trong các mối liên hệ tình cảm cả. Họ thương mình nhiều đó rồi họ bỏ rơi mình đó, họ đi thương người khác, họ thương mình đó để rồi họ làm tổn thương mình đó từ hạnh phúc đi qua khổ đau rất là chóng vánh, tức thì...
Nên là trước khi chọn 1 người nào bước vào cuộc đời mình phải nhìn lại bản thân mình sống 1 mình đã tốt chưa? sống có đang vui không? ổn không? bình an không?.....Bản thân mình phải vững chãi trước thì họ đến là để đem thêm niềm vui và nhiều trải nghiệm ý nghĩa cho mình chứ k phải mang "GIÔNG BÃO" đến với mình. Phải suy nghĩ thật kỹ người mà mình chọn, tại bởi vì là năng lượng họ mang đến có thể phá vỡ năng lượng của bạn, gia đình bạn và thậm chí là thế hệ sau này.
Mà nếu có chọn sai rồi, cứ mạnh mẽ bước ra con đường đó coi như mình tái sinh lại 1 lần nữa vậy.
Nói ít hiểu nhiều nha cô gái!