09/12/2020
Giảm giá 30% so với giá niêm yết với các cuốn 0-16 tháng.
- Moi moi
- Moi moi & Kiri
- Úm bala
- Chiếc miệng của trời đêm
110k/4 quyển.
Sách Ehon Chiếc miệng của bầu trời đêm giúp bé phát huy sức sáng tạo
Trong thế giới sách Ehon Việt Nam, “Chiếc miệng của bầu trời đêm” được coi là cuốn Ehon mang đến cho bé những cảm giác gần gũi, thân thuộc với màn đêm mà vốn em bé nào cũng cho là đáng sợ. Sự xuất hiện của cuốn sách Ehon “Chiếc miệng của bầu trời đêm” lần này chính là một chất xúc tác tốt để khơi gợi trí tưởng tượng trong con, đồng thời làm trỗi dậy tình yêu thiên nhiên sâu sắc.
Cuốn Ehon “Chiếc miệng của bầu trời đêm” là một trong hai cuốn sách thuộc bộ sách Ehon “Trên bầu trời và trong lòng mẹ” mà Wabooks kết hợp cùng tác giả Ehon Takuo Hoshina mang đến cho các em bé Việt Nam lần này. Với ông Hoshina, cơ hội đầu tiên này đã khiến bản thân ông rất hạnh phúc khi có thể mang tác phẩm của mình ra ngoài biên giới Nhật Bản, đồng thời Wabooks cũng rất tự hào khi có thể đem những cuốn sách này đặt chân đến Việt Nam, gần hơn với các em bé Việt Nam.
Ehon Chiếc miệng của bầu trời đêm là câu chuyện thú vị xoay quanh chu kỳ xuất hiện và biến mất của mặt trăng mỗi đêm
Có thể bầu trời đêm đen kịt không có nhiều điểm khiến các em bé chú ý, nhưng nếu thử quan sát cách mặt trăng xuất hiện mỗi đêm thì các con sẽ nhận ra rất nhiều điều bất ngờ đấy.
Bầu trời đêm xuất hiện hằng ngày, lúc nào cũng có một màu đen thăm thẳm bao trùm, khiến mọi vật chìm trong màu đen u tối và đầy những điều bí mật. Các em bé thường tưởng tượng ra trong màn đêm chứa những điều đáng sợ, thế nên bé luôn có nỗi sợ vô hình với màn đêm bao la, huyền bí ấy.
Thế mà tác giả Hoshina lại không hề thấy vậy đâu nhé! Hóa thân tâm hồn mình vào tâm hồn trẻ nhỏ, tác giả Hoshina đã lắng nghe bầu trời đêm kể cho mọi người một câu chuyện rất thú vị và đầy yếu tố tưởng tượng. Và nhờ câu chuyện đó, ông đã cho ra đời câu chuyện Ehon “Chiếc miệng của bầu trời đêm” được rất nhiều em bé Nhật Bản đã vô cùng yêu thích và muốn có trong tay.
Bầu trời đêm hôm nay lại buông xuống rồi. Cảnh vật tất cả đã đều chìm trong im lìm, tĩnh mịch.
Đêm tiếp theo, bầu trời đêm đã có điều đặc biệt xuất hiện rồi kìa. Một mảnh trăng cong vút như chiếc miệng của bầu trời đêm đang mỉm cười thật duyên.
Đêm hôm sau, bầu trời lại xuất hiện chiếc miệng cười thật khác. Mặt trăng hôm nay đã to gần bằng nửa hình tròn rồi. “Chiếc miệng” mở rộng như đang cười ha ha ha chuyện gì đó vui vẻ lắm.
Ngày tiếp theo nữa, bầu trời đêm cười với khuôn miệng mở rộng đến nỗi bé phải thốt lên rằng: “Ô kìa, bầu trời đêm nay trông có vẻ đang hào hứng lắm. Bầu trời đêm cười thật sảng khoái, wa ha ha ha”. Thật là một buổi tối tuyệt vời khi bầu trời luôn cười sảng khoái như vậy.
Những buổi đêm giữa tháng, bầu trời dường như có điều gì đó lạ lạ. Oa, bầu trời đêm nay đang đói thì phải. Bầu trời đêm há miệng thật to… AAAAAAAA… Mẹ của bầu trời đâu nhỉ, có lẽ bầu trời đêm muốn ăn rồi!
A, hình như mẹ của bầu trời đêm đã về và nấu ăn cho bạn ấy rồi. Nhìn kìa, bầu trời đêm đang nhai nhồm nhoàm, nhồm nhoàm.
Đánh chén một bữa no say xong, bầu trời đêm lăn ra ngủ ngon lành. Nhìn chiếc miệng ngáy to khò… khò… khò đáng yêu làm sao. Bầu trời đêm đã ngủ say rồi, bé cũng đi ngủ thôi.
Ôi nhìn kìa, bầu trời đêm có vẻ đang buồn buồn. Chiếc miệng tươi cười thường ngày biến đi đâu mất. Hôm nay bầu trời đêm có vẻ có chuyện gì đó không vui rồi, nhìn chiếc miệng mếu mào kìa. Có phải vì phải chào tạm biệt mọi người nên mới ủ rũ như vậy không nhỉ? Bầu trời đêm khóc thút thít thút thít. Ôi đừng khóc bầu trời đêm ơi, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà!
Đêm nay, bầu trời đêm lại xuất hiện với chiếc áo choàng đen và khung cảnh xung quanh thật yên tĩnh. “Không biết bầu trời đêm có mở miệng nữa không nhỉ? Thật háo hức quá đi!” – bé chờ đợi.
À, và cuối cùng thì sau một tháng, bầu trời đêm lại nhoẻn miệng cười với bé rồi. Hì hì.