30/12/2025
Hai vợ chồng tôi sống ở Hà Nội, đều là nhân viên văn phòng bình thường, thu nhập không cao cũng chẳng thấp. Cuộc sống sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ngày nào vợ tôi cũng mua đồ ăn sẵn: giò chả, thịt quay, đồ chế biến sẵn đủ cả. Có chăng thì chỉ nấu thêm được bát canh hoặc luộc nồi rau cho có bữa cơm nhà.
Con cái thấy mẹ mua đồ ăn sẵn suốt nên cũng quen miệng, cứ đến bữa là đòi ăn đồ mua ngoài.
Tôi đã nhiều lần góp ý nhẹ nhàng rằng đồ ăn sẵn vừa đắt, vừa không ngon, lại không đảm bảo, nhưng đổi lại chỉ là thái độ khó chịu:
“Không ăn thì người khác ăn.”
Có lúc tôi bức xúc đến mức chỉ thiếu nước hất đổ cả mâm cơm.
Trớ trêu ở chỗ, vợ tôi lại thường xuyên chụp ảnh mâm cơm đăng lên mạng xã hội, khoe bữa ăn gia đình mỗi ngày. Dưới bài đăng là vô số lời khen: “Vợ đảm thế”, “Nấu ăn khéo quá”, “Gia đình hạnh phúc thật”…
Nhưng đúng là trong chăn mới biết chăn có rận, chỉ người trong nhà mới hiểu sự thật phía sau những bức ảnh đẹp đó.
Tôi đã góp ý rất nhiều lần nhưng không thay đổi được gì. Nếu tình trạng này cứ kéo dài thì kinh tế vừa tốn kém, mà vợ chồng lại cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt.
Mọi người cho tôi xin lời khuyên: tôi nên làm gì trong trường hợp này?
Cre Dat nguyen