07/01/2026
Nhật ký của một bà mẹ sau đợt con dùng kháng sinh
Có những giai đoạn làm mẹ thật sự rất mệt…
Không phải vì thiếu ngủ, mà vì bất lực khi nhìn con khó chịu từng bữa ăn.
Sau đợt bé bị nhiễm khuẩn đường ruột, phải dùng kháng sinh. Những ngày uống thuốc, mình chỉ mong sao con khỏi bệnh. Nhưng khi ngưng kháng sinh rồi, mọi thứ lại bắt đầu theo một cách khác…
Bé đi phân lỏng, bụng sôi liên tục, cứ bú vào là nhăn nhó, quấy. Có những tối con khóc, còn mình thì chỉ biết ôm con và tự hỏi: “Mẹ còn thiếu điều gì cho con không?”
Mình đưa bé đi khám lại. Bác sĩ nói rất nhẹ nhàng nhưng mình nghe mà thấm:
👉 Kháng sinh đã làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột
👉 Bé đang bất dung nạp lactose tạm thời
👉 Cần thời gian để ruột con hồi phục, và bác sĩ kê men Easycol để hỗ trợ.
Mình nhớ rất rõ cảm giác khi cầm đơn thuốc trên tay. Không kỳ vọng quá nhiều, chỉ mong con dễ chịu hơn một chút thôi cũng được.
Mình dùng cho con đúng liều – đúng hướng dẫn, ngày qua ngày quan sát từng thay đổi nhỏ.
Rồi mình nhận ra:
• Bụng con không còn sôi nhiều như trước
• Phân đỡ lỏng dần, không còn khiến mình hoảng hốt mỗi lần thay tã
• Con bú chậm rãi hơn, ít cáu gắt hơn
• Những giấc ngủ bắt đầu yên hơn…
Easycol với mình không phải là “men thần thánh”, mà là một bước đệm để ruột con có thời gian tự chữa lành sau những tổn thương do kháng sinh để lại.
Làm mẹ, mình học được một điều:
👉 Sau kháng sinh, đừng vội, đừng nôn nóng.
👉 Hãy lắng nghe con, và tin vào chỉ định của bác sĩ.
Viết lại những dòng này như một trang nhật ký nhỏ, để nếu có mẹ nào đang ở đúng giai đoạn này, sẽ bớt hoang mang hơn một chút.
Rồi mọi thứ sẽ ổn… từng chút một 🤍