Boo&Bo- Thời trang cho bé

Boo&Bo- Thời trang cho bé Thời trang cho bé Boo&Bo- A Local Brand Made in Việt Nam

27/09/2020
♥️♥️VÌ SAO PHẢI THƯƠNG VỢ?Bố bảo nhìn vào chiếc giường là biết cuộc sống vợ chồng có hạnh phúc hay không. Dù chuyện gì x...
18/09/2020

♥️♥️VÌ SAO PHẢI THƯƠNG VỢ?
Bố bảo nhìn vào chiếc giường là biết cuộc sống vợ chồng có hạnh phúc hay không. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đừng mang chăn gối ra sofa ngủ, cũng đừng quay lưng vào người vợ của con.
Hãy ôm cô ấy vào bờ vai và khuôn ngực nóng hổi của con. Tất cả sẽ qua đi, chỉ tình yêu còn lại.
Bố bảo lúc giận có thể cãi nhau nhưng đừng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cãi nhau không có nghĩa con dùng những lời lẽ xúc phạm dành cho người mà con sẽ đầu gối tay ấp cả cuộc đời.
Cãi nhau có nghĩa là nói hết những gì trong lòng để hai vợ chồng hiểu, thông cảm cho nhau, xóa đi hết mỏi hiểu lầm. Bản thân con còn chẳng hiểu được con, thế nên đừng mong người khác phải hiểu khi con cứ giữ trong lòng.
Bố bảo cãi nhau với phụ nữ thì đừng có nói nhiều, chỉ cần nói vừa đủ. Độ khuếch tán âm thanh của đàn ông chẳng bao giờ bằng phụ nữ. Một người vợ chân chính sẽ đủ tinh tế để biết khi nào cần nói, lúc nào nên im lặng ngay cả trong khi nóng giận nhất.
Bố bảo dù ở ngoài xã hội, con có là xe ôm, hay ông lớn, ông bé, thì về nhà con vẫn là trụ cột của gia đình. Vợ con có thể là người phụ nữ rất đảm đang, cô ấy có thể đóng đinh, sửa ống nước hay tháo quạt trần, nhưng con hãy làm việc đó, trừ khi con quá bận.
Nó vừa thể hiện sự công bằng, vừa thể hiện sự chia sẻ vợ chồng. Bố bảo sau khi kết hôn sẽ hơn một lần con cảm thấy hối hận, thậm chí có mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ.
Mỗi lần như vậy con hãy nhớ rằng: Người bồ hiện tại yêu con mười phần, người vợ hiện tại cũng từng yêu con mười phần như thế. Nhưng khi bước vào hôn nhân, vai trò của phụ nữ càng trở nên phức tạp, ngoài tình yêu họ còn có cả trách nhiệm.
Vì vậy khi đã kết hôn, người ta sẽ không thể yêu con mười phần được nữa. Họ phải dành một phần trong số đó để yêu bố mẹ chồng, rồi lại một phần để yêu bố mẹ họ, còn thêm một phần nữa cho con cái. Và như thế, mười phần tình yêu khi bước qua hôn nhân chỉ còn lại bảy phần.
Bằng cách này hay cách khác, 3 phần con mất đi từ người vợ sẽ được nhận lại gấp đôi từ gia đình và con cái của con.
Và một lý do nữa, người bồ sẽ chỉ đem lại cho con hạnh phúc nhất thời, còn người vợ sẽ đem lại cho con hạnh phúc bền vững. Thật tuyệt vời phải không?
Bố bảo thời kỳ mang thai là khó khăn nhất đối với phụ nữ, là bởi vì muốn có được thiên thần thì phải qua thời gian khổ cực. Chính vợ con là người đã gánh vác sự khổ cực đó để đem lại niềm vui cho cả nhà. Thế nên đừng thở dài khi thấy vợ con chẳng còn được vẻ đẹp thời thiếu nữ, hay cũng đừng tức giận khi con nằm cạnh vợ mà chẳng thể làm gì.
Hãy cùng cô ấy cảm nhận niềm vui của những ông bố bà mẹ, chắc sẽ thú vị lắm.
Bố bảo chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở, giống như bệnh tiền mãn kinh vậy. Thế nên con hãy là sợi dây kết nối họ, hai người phụ nữ yêu con nhất trên đời. Đừng để mẹ cảm thấy bà đã mất con trai, và vợ con cảm thấy chồng mình là người nhu nhược. Như thế mới là đàn ông chân chính.
Bố bảo rằng đừng tưởng người mẹ mới dạy dỗ được con. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong thời gian người mẹ mang thai thì người cha mới là người ảnh hưởng lớn nhất đến tình cảm và sự phát triển của trẻ. Con có thể không là người bố tuyệt vời nhất thế giới, nhưng hãy là người bố tuyệt vời nhất trong lòng những đứa con.
Bố bảo “Phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu”, nhưng nếu không hiểu, thì con chẳng thế yêu. Hãy hiểu họ bằng chính trái tim mộc mạc của con. Bố bảo “quá khứ là thứ đã qua, hiện tại mới là cuộc sống”. Nếu quá khứ của vợ con có lỗi lầm, đừng chấp nhặt,cũng đừng đay nghiến vì đồng ý lấy vợ là con đã chấp nhận tất cả những gì thuộc về cô ấy.
Hãy khoan dung và độ lượng. Dù không nói ra nhưng chắc chắn cô ấy sẽ yêu con đến suốt cuộc đời, một tình yêu bao gồm cả sự biết ơn và tôn trọng.
Và cuối cùng bố bảo, cuộc sống luôn thay đổi, hãy biết trân trọng từng ngày...từng ngày...
Nguồn: Sưu tầm

"CẨN THẬN" KHI CÓ CON 😆Hôm ấy, đột nhiên con nhóc nhà mình hỏi: “Bố ơi, tại sao lúc đi ngủ, con nằm ở giữa hai bố mẹ, mà...
18/09/2020

"CẨN THẬN" KHI CÓ CON 😆

Hôm ấy, đột nhiên con nhóc nhà mình hỏi: “Bố ơi, tại sao lúc đi ngủ, con nằm ở giữa hai bố mẹ, mà sáng dậy, con lại cứ bị đẩy vào góc trong vậy?”.

Mình sững người, chợt nhận ra con đã đủ lớn để được nghe một câu trả lời nghiêm túc của những bậc làm cha làm mẹ về cái vấn đề tế nhị này, vậy nên mình dắt nó ra ban công, chỉ vào ông mặt trời, bảo: “Cũng giống như ông mặt trời thôi con, lúc đi ngủ, ông ấy lặn xuống, khuất dưới rặng cây này, nhưng sáng hôm sau ngủ dậy, ông ấy lại mọc lên từ cái mặt hồ đằng kia. Đến ông mặt trời còn bị như vậy, thì con là trẻ con, làm sao tránh khỏi”.

Rồi hôm sau, nó chạy từ nhà cô Hạnh bên hàng xóm về, chắc vừa nhìn được cái gì lạ lắm ở bên đó, nên nó hỏi: “Sao ti cô Hạnh to, mà ti mẹ lại bé thế hả bố?”. Mình thở dài, bảo: “Bố chưa được nhìn ti cô Hạnh, nên không biết to cỡ nào, nhưng cuộc đời rất công bằng con ạ: cô Hạnh ti to thì sẽ bé cái khác, mẹ ti bé thì sẽ có cái khác to”. Nó nghĩ một lát rồi reo lên: “Đúng rồi! Cô Hạnh ti to nhưng bụng rất bé. Mẹ ti bé nhưng bụng rất to”.

Rồi bữa nọ, xem ảnh cưới của bố mẹ, nó hỏi: “Sao hồi trước bố béo mà giờ bố gầy vậy?”. Mình bảo: “Vì bố yêu con, bố phải ăn ít đi để nhường cơm, nhường thức ăn cho con, để con lớn khôn được như bây giờ”. Nó nghe vậy thì tự nhiên mặt xìu xuống, buồn rượi, rồi hỏi: “Mẹ không yêu con, không nhường cơm cho con hả bố? Sao hồi trước mẹ gầy mà giờ mẹ béo vậy?”. Mình lại phải giải thích: “Mẹ có yêu, có nhường cho con chứ! Nếu không mẹ đã béo gấp đôi, gấp ba bây giờ rồi”.

Mình đặt ra quy định với nó là muốn chạy đi đâu chơi, đều phải xin phép bố mẹ. Có vẻ điều đó làm nó khó chịu, nên nó hỏi: “Khi nào thì con không phải xin phép nữa hả bố?”. Mình bảo: “Khi nào con lớn!”. Nó hỏi lại: “Thế bố chưa lớn à? Con thấy bố đi đâu cũng phải xin phép mẹ”. Mình lại ôm con vào lòng, nhẹ nhàng giảng giải: “Tất nhiên là bố lớn rồi, và bố không việc gì phải xin phép ai cả, nhưng đấy là bố làm mẫu để cho con noi theo thôi”.

Và vừa xong, nó lại hỏi: “Hôm qua, lúc mẹ mắng bố, con có nghe mẹ nói câu gì mà “Cá không ăn muối cá ươn”, câu đó nghĩa là sao hả bố?”. Mình cười, đáp: “Nghĩa là bố là cá, còn mẹ là muối, bố không nghe lời mẹ giống như cá không có muối, sẽ bị hư thối”. Nó ngẫm ngợi một hồi, rồi bảo: “Cho cá vào tủ lạnh cũng được mà, cần gì muối đâu ạ?”. Mình lắc đầu, vuốt tóc con, bảo: “Cho vào tủ lạnh không ăn thua con ạ! Mẹ rút phích điện ra phát là bố mày hỏng luôn!”.

Nguồn: afamily
#0916816625

NGÀY HẠNH PHÚC: SONG NHI ĐÃ TỰ TIN TẬP ĐỨNG, TẬP BÒ, NỞ NỤ CƯỜI BAN MAI, SƯỞI ẤM BAO TRÁI TIM DÕI THEO 2 CON SUỐT THỜI G...
18/09/2020

NGÀY HẠNH PHÚC: SONG NHI ĐÃ TỰ TIN TẬP ĐỨNG, TẬP BÒ, NỞ NỤ CƯỜI BAN MAI, SƯỞI ẤM BAO TRÁI TIM DÕI THEO 2 CON SUỐT THỜI GIAN QUA.
Sau gần 2 tháng phẫu thuật tách, bé Trúc Nhi - Diệu Nhi hồi phục, hiếu động, thích nghe nhạc, hàng ngày tập bò để lên sức cơ tay.
____________________
Đều đặn 14h hàng ngày, các kỹ thuật viên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố lại tập luyện cho hai bé Trúc Nhi (trái) và Diệu Nhi những bài tập trị liệu phục hồi chức năng từ dễ tới khó.
Mỗi bài tập hầu hết đều có sự tham gia của cha mẹ hai bé. Trong ảnh là chuyên viên Ngôn ngữ trị liệu hướng dẫn bài tập ăn trong khoảng 30 phút cho hai bé tập dùng muỗng múc thức ăn.
Hoàng Trúc Nhi và Hoàng Diệu Nhi, nay tròn 14 tháng tuổi, là chị em song sinh từng dính liền vùng bụng chậu, tư thế mặt đối mặt, kiểu cực kỳ hiếm gặp trên thế giới. Hai tháng trước, gần 100 y bác sĩ từ các bệnh viện lớn ở miền Nam đã tổ chức thành công ca đại phẫu thuật mổ tách hai bé.
Chuyên viên Vật lý trị liệu tập cho Trúc Nhi tự ngồi dậy và kéo giãn cơ vùng chậu hông. Đây là bài tập vận động đầu tiên, giúp bé có thể tự ngồi, và ngồi vững.
Đặt Diệu Nhi nằm xuống sàn, chuyên viên Vật lý trị liệu và mẹ bé - chị Trần Thị Hồng Thúy hỗ trợ bé thực hiện động tác bắc cầu, một bài tập mạnh giúp cơ hông và hai chân của bé chịu lực tốt, hỗ trợ cho việc tập đi sắp tới.
Mỗi bài tập, hai bé được các chuyên viên bố trí trong các không gian nhiều màu sắc và vật dụng khác nhau.
Kỹ thuật viên Đỗ Thị Bích Thuận, Trưởng khoa Phục hồi chức năng và bố mẹ hai bé Trúc Nhi, Diệu Nhi, cho hai chị em thực hiện bài tập phát triển chức năng vận động, giúp bé kích thích cảm giác bản thể, tiền đình và phát triển thăng bằng ngồi.
Đồng thời, hai bé được bố mẹ và các chuyên viên Vật lý trị liệu tập thăng bằng trên xe đẩy. Đây cũng là phút vui chơi hiếm hoi của hai chị em trong khuôn viên Khoa Phục hồi chức năng trước khi tiếp tục các bài tập trị liệu trong ngày.
Sau khi chơi, Diệu Nhi (trái) và Trúc Nhi chuyển sang bài tập về ngôn ngữ trị liệu nhằm phát triển kỹ năng tiền đọc viết và giao tiếp. Hai bé mất khoảng 10 phút cho bài tập này.
Tại giường bệnh, bác sĩ Nguyễn Thị Cẩm Xuyên động viên Trúc Nhi tập bò. Bé gái 14 tháng tuổi đã tự trụ trên hai chân và dùng sức chịu lực của hai tay. Bé bò còn khó khăn, nhưng rất cố gắng.
Trúc Nhi cười tít mắt khi thấy ống kính máy ảnh. Nằm trên giường, em thường xuyên bò trườn, đùa giỡn khi gặp các điều dưỡng.
Kỹ thuật viên Đỗ Thị Bích Thuận, Trưởng khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết sức khỏe của chị em tiến triển rất tốt, nhất là trí giác, lanh lợi và vui vẻ. "Hai chân các bé đã khép sát nhau, cứng cáp hơn, đã có thể vịn đứng trong thời gian ngắn. Hy vọng khoảng hai tháng tới, khi bé đứng vững, trục chân thẳng, không cần bấu vịn thì sẽ bắt đầu tập đi", bà Thuận nói.
Hai bé biết tạo dáng khi cả nhà cùng chụp ảnh. Mỗi ngày đến giờ ăn và uống sữa, ba mẹ luôn có mặt để cùng các điều dưỡng cho hai bé ăn.
"Thấy hai con khỏe, vận động được, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm và mừng rơi nước mắt. Gia đình xin cảm ơn toàn bộ các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố đã giúp hai bé được khỏe mạnh như ngày hôm nay", chị Trần Thị Hồng Thúy, mẹ bé nói.
P/s : Hy vọng các bé sẽ sớm có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác ❤️
Nguồn: Vnexpress

Sơ mi kẻ sọc cổ tròn------------------------------Boo&Bo- Thời trang cho bé: A Local Brand Made in Việt NamDải Size 2Y/ ...
16/09/2020

Sơ mi kẻ sọc cổ tròn
------------------------------
Boo&Bo- Thời trang cho bé: A Local Brand Made in Việt Nam
Dải Size 2Y/ 3Y/ 4Y/ 5Y
Hotline: 0916816625 ( Zalo, sỉ, CTV)

Sơ mi kẻ cổ trụ dài tay------------------------------Boo&Bo- Thời trang cho bé: A Local Brand Made in Việt NamDải Size 2...
16/09/2020

Sơ mi kẻ cổ trụ dài tay
------------------------------
Boo&Bo- Thời trang cho bé: A Local Brand Made in Việt Nam
Dải Size 2Y/ 3Y/ 4Y/ 5Y
Hotline: 0916816625 ( Zalo, sỉ, CTV)

Sơ mi cổ tròn chất liệu Cotton------------------------------Boo&Bo- Thời trang cho bé: A Local Brand Made in Việt NamDải...
16/09/2020

Sơ mi cổ tròn chất liệu Cotton
------------------------------
Boo&Bo- Thời trang cho bé: A Local Brand Made in Việt Nam
Dải Size 2Y/ 3Y/ 4Y/ 5Y
Hotline: 0916816625 ( Zalo, sỉ, CTV)

Sơ mi dài tay cổ trụ chất liệu cotton------------------------------Boo&Bo- Thời trang cho bé: A Local Brand Made in Việt...
16/09/2020

Sơ mi dài tay cổ trụ chất liệu cotton
------------------------------
Boo&Bo- Thời trang cho bé: A Local Brand Made in Việt Nam
Dải Size 2Y/ 3Y/ 4Y/ 5Y
Hotline: 0916816625 ( Zalo, sỉ, CTV)

Sơ mi thỏ chất liệu Cotton------------------------------Boo&Bo- Thời trang cho bé: A Local Brand Made in Việt NamDải Siz...
16/09/2020

Sơ mi thỏ chất liệu Cotton
------------------------------
Boo&Bo- Thời trang cho bé: A Local Brand Made in Việt Nam
Dải Size 2Y/ 3Y/ 4Y/ 5Y
Hotline: 0916816625 ( Zalo, sỉ, CTV)

Yến kẻ Linen------------------------------Boo&Bo- Thời trang cho bé: A Local Brand Made in Việt NamDải Size 2Y/ 3Y/ 4Y/ ...
16/09/2020

Yến kẻ Linen
------------------------------
Boo&Bo- Thời trang cho bé: A Local Brand Made in Việt Nam
Dải Size 2Y/ 3Y/ 4Y/ 5Y
Hotline: 0916816625 ( Zalo, sỉ, CTV)

🌟⭐️✨🌟⭐️✨Boo&Bo- Thời trang cho bé THÔNG BÁO TRAO GIẢI CUỘC THI MINIGAME tháng 9 🎁🎊🎉🎁🎊🎉:Xin chúc mừng các bé đã trúng giả...
16/09/2020

🌟⭐️✨🌟⭐️✨Boo&Bo- Thời trang cho bé THÔNG BÁO TRAO GIẢI CUỘC THI MINIGAME tháng 9 🎁🎊🎉🎁🎊🎉:
Xin chúc mừng các bé đã trúng giải thưởng lần lượt như sau:

🎁GIẢI NHẤT: Bé Thanh Thảo: 240 Like,tim (Mẹ Thúy Nhỏ Bé: 0989180793)
➡️➡️➡️Qùa tặng là 2 set đồ tùy chọn cho bé ( Thời trang thiết kế- Made in Việt Nam: Chất liệu Cotton, linen. Size 2Y/3Y/4Y/5Y)

🎁GIẢI NHÌ: Bé Minh Trí: 231 Like,tim (Mẹ Trần Trâm: 0986906661)
➡️➡️➡️Qùa tặng là 1 set đồ tùy chọn cho bé ( Thời trang thiết kế- Made in Việt Nam: Chất liệu Cotton, linen. Size 2Y/3Y/4Y/5Y)

🎁GIẢI BA: Bé Linh Nhi: 195 Like,tim (Mẹ Pha Lê Trong Suốt: 0346629108) và bé Nguyễn Hoành Vũ Đạt : 170 Like, tim (Mẹ Nguyễn Huyền: 0945335444)
➡️➡️➡️Qùa tặng là 1 sản phẩm tùy chọn cho bé ( Thời trang thiết kế- Made in Việt Nam: Chất liệu Cotton, linen. Size 2Y/3Y/4Y/5Y)

❌❌❌Lưu ý: Các ba mẹ có con trúng giải thưởng mau mau liên hệ với shop trong vòng 3 ngày (từ nay đến 15h ngày 19/9/2020) để nhận ưu đãi nhé. Nếu chậm hơn thì shop đành nhường món quà cho các bé khác ạ!
🎁🎁🎁Giải KHUYẾN KHÍCH là tất cả các bé tham gia đều nhận được 1 voucher mua hàng giảm giá 50% ( áp dụng tới hết ngày 20/9/2020) trên tất cả các sản phẩm. Thật tuyệt vời đúng không các mẹ ơi!!!😁😁😁
Xin cám ơn các bé, các mẹ đã quan tâm và tham gia chương trình cùng shop. Thời gian tới các bé và mẹ ủng hộ shop nhiều nhiều nữa nha!😅😍😘🥰

👉 BẠN LÀ MỘT ÔNG BỐ, BÀ MẸ CỦA THẾ KỈ XXI?VIỆC TRÔNG CHỪNG CON 24/24 GIỜ VỚI BẠN LÀ ĐIỀU KHÔNG THỂ?👉 Vậy đơn giản hơn, b...
15/09/2020

👉 BẠN LÀ MỘT ÔNG BỐ, BÀ MẸ CỦA THẾ KỈ XXI?
VIỆC TRÔNG CHỪNG CON 24/24 GIỜ VỚI BẠN LÀ ĐIỀU KHÔNG THỂ?
👉 Vậy đơn giản hơn, bạn hãy dạy cho trẻ cách tự bảo vệ bản thân chúng trước những nguy hiểm mà các con có thể gặp phải 🚫
👉 Hãy cùng BOO&BO điểm qua 8 điều cha mẹ nên dạy con để bảo vệ trẻ khi không có người lớn bên cạnh nhé!!!

Address

Đường 422 Cát Quế Hoài Đức Hanoi
Hanoi
152990

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00

Telephone

+84916816625

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Boo&Bo- Thời trang cho bé posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share