24/05/2024
#0025: Không đẻ được con là cái tội sao?
Chào anh chị, em năm nay 30 tuổi, vừa lấy chồng năm ngoái. Em ở quê Nghệ An, làm may ở xưởng gần nhà gần chục năm rồi. Đợt đó xưởng em tổ chức cho mọi người du lịch ngoài HN, đấy cũng là lần đầu em gặp chồng em bây giờ. Xin số điện thoại xong cả hai nhắn tin qua lại được mấy tháng, rồi ổng cũng từ HN vào que thăm em mấy lần. Ngót nghét 30 rồi nên em cũng chốt luôn các bác ạ Chồng em là trai Hà Nội gốc, lên rước dâu xong là theo chồng lên HN luôn.
Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi mấy tháng sau khi lấy chồng, cả nhà chồng chưa thấy em có tin vui nên có bảo em và chồng đi khám. Kết quả là bác sĩ chẩn đoán em bị vô sinh, về đến nhà chồng em và cả nhà chồng quay ngoắt thái độ, từ vui vẻ yêu thương em đến chửi bới, quát tháo em nặng lời. Đến chồng em từ lúc đó cũng trở nên vô tâm, đi nhậu nhẹt rượu chè triền miên, tối muộn mới về nhà, về đến nhà là gây chuyện. Sau mấy tháng chịu cảnh đó, em trở nên trầm cảm, ủ rũ, đi làm cũng không nói chuyện với ai. Một thời gian sau vì tình trạng quá tệ nên em quyết định đi khám bác sĩ tâm lý và chẩn đoán trầm cảm cấp độ 2, phải điều trị tâm lý thường xuyên.
Sau một thời gian điều trị, em quyết định ly hôn với chồng, giải thoát cho bản thân, trở về Nghệ An sống với bố mẹ.
Mn có ai đã rơi vào tình trạng như em bao giờ chưa? Cách giải quyết của mọi người như thế nào vậy chứ em cũng hoang mang lắm.