27/07/2021
👩💻MẸ ƠI CẤT ĐIỆN THOẠI ĐI!
👨🏫BA ƠI VỀ NHÀ SỚM NHÉ!
👪CẢ NHÀ MÌNH CHƠI CÙNG NHAU NÀO!
⛈Gần 2 tháng nay con nghỉ học ở nhà tránh dịch, ông bà thì ở xa không ai hỗ trợ thế là mẹ phải nghỉ làm để ở nhà trông con. Đúng là ở nhà trông con chứ không phải chơi với con. Tưởng được toàn tâm toàn ý ở nhà với con ai ngờ ở nhà mà điện thoại, tin nhắn reo liên tục. Con chơi gì đó kệ con miễn không làm phiền mẹ là được rồi. Thỉnh thoảng, con buồn quá kêu réo “mẹ ới mẹ ơi!” thì mẹ lại cáu, “Con chơi ngoan cho mẹ làm việc nào”. Hết làm việc công đến làm việc nhà, nào là lau nhà, giặt giũ nào là cơm nước bếp núc. Con thì cứ lẻo đẽo theo mẹ mè nheo, thôi thì hết cách đành phải: “Mẹ mở tivi rồi nè. Con ngồi xem để mẹ làm việc nha”.
⛈Chắc hẳn không ít người vì bận rộn với cái điện thoại, với công việc mà ậm ừ trả lời “Đẹp lắm con!” khi con hỏi: “Ba/ mẹ ơi! Nhìn này! Đẹp không ba mẹ?” mà chẳng hề quan tâm đến con vừa hỏi mình là cái gì đep? có khi còn chẳng buồn ngước lên nhìn một cai. Con trẻ thì lại rất nhạy cảm, con biết ba mẹ trả lời mà không hề nhìn, không hề quan tâm, thế nên con sẽ kêu réo đến chừng nào ba mẹ nhìn thật sự mới thôi. Nhưng ba mẹ lại thấy rằng điều này thật phiền nhiễu. Đôi khi lại la mắng con một cách vô cớ. Điều này thật sự tồi tệ khi con không hiểu tại sao mẹ lại giận dữ chỉ vì mình muốn “khoe” với mẹ tác phẩm của mình.
⛈Cho con xem tivi, điện thoại nhiều thì mẹ lo lắng cho sự phát triển của con mà không cho coi thì con nghịch phá, mè nheo mẹ. Ngày nào cũng xảy ra xung đột giữa mẹ và con muốn nổ cái đầu. Ba đi làm về trễ lại bị mẹ quạu lại, không khí gia đình tự nhiên lại chùng xuống vì những chuyện không đâu. Tình hình dịch thì đang diễn biến phức tạp chẳng biết bao giờ con trẻ mới lại được đến trường. Không lẽ cứ tiếp diễn tình trạng này mãi???
🌞Vấn đề rất đơn giản, chỉ là do chúng ta đã quá quen với nhịp sống bận rộn quay cuồng nên vô tình cuốn mọi thứ theo nó, trong đó có con cái chúng ta. Chỉ cần chậm lại một chút, ba mẹ sẽ thấy cuộc sống dễ chịu hơn rất nhiều. Chậm lại một chút thôi, thay vì ậm ừ cho qua chuyện, ba mẹ hãy nhìn thật chăm chú tác phẩm của con, âu yếm nhìn con và nhận xét một cách chân thành hoặc hỏi về những gì con vừa làm. Ba mẹ sẽ thấy niềm hân hoan khi con diễn tả về tác phẩm của con và niềm hạnh phúc khi con nghe ba mẹ nhận xét tác phẩm của mình.
🌞Đôi khi bạn sẽ bị ngạc nhiên bởi trí tưởng tượng và sáng tạo của con mình. Chậm lại một chút trong công việc, bạn sẽ sống trọn vẹn hơn với từng khoảnh khắc của con. Ba hãy về nhà sớm hơn để san sẻ cùng mẹ công việc nhà, để cả nhà có thêm thời gian bên cạnh nhau. Để cả ba và mẹ cùng quan sát con lớn lên từng ngày. Con cần ba mẹ là cần luôn cả thể xác và tâm trí của ba mẹ một cách trọn vẹn cùng con. Chúng ta có một đời để làm việc nhưng con chỉ có sáu năm đầu đời và một tuổi thơ. Hãy tranh thủ kỹ nghỉ tết lịch sử này, bỏ điện thoại và về nhà sớm hơn để lớn lên cùng con.
🌸Theo giáo viên Montessori của Mota.