04/08/2016
LÀ CON GÁI HÃY TỰ MUA CHO MÌNH MỘT MÓN ĐỒ TRANG SỨC
Con gái ạ trước khi yêu thương một ai hãy biết yêu thương chính bản thân mình. Đây là lời tự nhủ con gái đã nói với chính mình biết bao lần rồi đấy. Đứng dậy, đi shopping mua vài chiếc váy hồng bồng bềnh như một nàng công chúa. Đứng dậy đi ra ngoài hàng chọn mua vài chiếc túi xách yêu kiều khoác lên vai mỗi lần xuống phố. Và con gái ơi cũng đừng có quên tô điểm bằng những món trang sức xinh xinh. Một đôi bông tai lấp lánh, một chiếc dây chuyền mảnh khảnh…chúng mình sẽ rạng rỡ, tự tin tung tăng sải bước chân. Đúng không! lúc nào cũng phai thật xinh đẹp duyên dáng đáng yêu con gái nhé. Ánh mặt ai kia sẽ chẳng thể nào rời khỏi gót chân em. Đôi khi một chiếc nhẫn nho nhỏ điểm trên những ngón tay xinh cũng làm người nào đó ngơ ngẩn, vương vấn trong những giấc mơ.
Con gái ạ hãy tự mình mua cho mình một món đồ trang sức. Trước khi có một chàng trai nào bước đến trong cuộc đời em lồng vào ngón tay em chiếc nhẫn, vén mái tóc dài của em để đeo vào đó một sợi dây chuyền, tỉ mỉ trói em lại bằng một chiếc lắc tay thì em cũng hãy tự mua cho mình một món đồ em nhé. Ánh mắt của em sẽ chọn cho em một món đồ đẹp và ưng ý nhất. Có thể một Chiếc vòng vàng chói lóa cũng chắc gì đã hợp với em đâu. Các chàng trai kia có thực sự biết em muốn gì và thực sự thích gì. Chỉ có chính em mới biết điều gì là em cần nhất. Đấy là tôi chưa kể một ngày đẹp trời nào đó, có người muốn biến mất khỏi em. Người ta sẽ thầm thì với em rằng:
- Thôi hôm nay mình chia tay, em xem như nào trả lại cho anh cái nhẫn mới mua hôm trước nhỉ.
Có đúng không em? chỉ có tự mình mua lấy nó mới mãi là của mình thôi.
Là con gái phải tự mình cố gắng. Em hoàn toàn có khả năng để tự mua và làm đẹp cho chính bản thân mình. Để tặng cho những người mà em yêu thương. Để thấy niềm vui ánh lên trong mắt họ. Sẽ không phải nhõng nhẽo năn nỉ ai khi nhìn thấy một món đồ mình thích.
Em ạ đấy còn chờ gì nữa mà không gọi điện cho tôi để mà order thỏa thích.
Tôi bán nhẫn nhé, vòng lắc tay, lắc chân, bông tai… chẳng thiếu thứ gì. Cứ gọi cho tôi là tôi sẽ tới. Tôi sẽ mang đến cho em khi nào em muốn bất kể khi nào và bất kể nơi đâu.
Dù nắng dẫu gió hay là lúc đông lạnh về…