25/08/2022
CHẮC MẸ YÊU MÌNH THEO 1 CÁCH KHÁC THÔI :)))
Hôm nọ cùng mọi người đi Cát Bà, trong nhóm lúc ấy có 1 chị rất dễ thương, đi tới nơi thì gọi điện báo cho mẹ, tối đến cũng gọi hỏi mẹ ăn gì chưa, tiện thể hỏi luôn con mèo, 2 mẹ con tíu tít, rất iu.
Nghĩ thế, nên nhân dịp hôm nay mẹ iu đi Quy Nhơn, mình mới nhắn tin hỏi thăm rất ngọt. Nhắn lần đầu từ 13h40 phút, ko thấy trả lời. Gửi thêm cái hình con vịt mà mẹ rất ghét, mẹ mình ghét vịt lắm lắm luôn. Cũng không thấy mẹ rép ly.
Quá bực, chiều mình nhắn hỏi thăm lại, mình định nếu mà 16h10 mẹ không rep, mình sẽ gửi 100 con vịt vào để cho máy mẹ lag điên lên, mẹ mình dùng máy đời tống nên nếu có tác động dồn dập, nó sẽ lag ngay.
Thế mà 16h09 mẹ rep lại như này.
Cứ bảo làm sao mà iu thương khó nói thành lời. Nhưng mà thôi, chắc mẹ có yêu mình, chỉ là yêu theo cách rất riêng thoi ☺️
Cre: D.L
Nguồn: Copy beatvn