15/10/2023
Mn ủn mông cho bé với ạ 😇😇😇
Vũ Bảo Hân - Baby
" Phụ nữ, ai cũng từng có một thanh xuân đầy mộng mơ nhiều ước muốn. Ước mơ được đi du lịch khắp nơi, khám phá những vùng đất mới, được trải nghiệm nhiều điều, được gặp gỡ, được thành công, được ăn ngon mặc đẹp, được làm việc ở những văn phòng hiện đại, đẹp đẽ… Thế nhưng có người thực hiện được, nhiều người thì không may mắn như thế.
Với họ bây giờ có được đôi ba phút thảnh thơi pha cho mình tách trà ấm, ngồi lật trang sách yêu thích, tự cắm cho mình một bình hoa, đốt lên vài giọt tinh dầu… rồi thả hồn vào khoảng không gian và thời gian dành riêng cho mình… có lẽ cũng là một điều xa xỉ.
Người ta nói đàn ông luôn mang những tư tưởng lớn, giấc mơ lớn…. Nhưng mà, phụ nữ cũng vậy đó. Họ cũng có những giấc mơ riêng của đời mình. Chỉ là cuộc đời chưa cho họ cơ hội, hay do bản thân chưa hội đủ điều kiện để họ thực hiện đó thôi.
Để giờ đây, cuộc sống họ chỉ xoay quanh gia đình. Vì trọng trách, bổn phận làm vợ làm mẹ khiến họ phải mang một hình ảnh yếu thế, tất bật, đời thường. Người hiểu thì đồng cảm sẻ chia. Người không hiểu thì chê bai, trách móc. Đôi khi chúng ta quên rằng trước khi làm vợ làm mẹ chúng ta cũng từng là công chúa của ba mẹ mình. Cũng từng được cưng chiều, yêu thương hết mực.
Bước vào đời sống gia đình dù đàn ông hay là phụ nữ cũng phải mang trên mình nhiệm vụ riêng, áp lực riêng. Thế nhưng dù muốn hay không người phụ nữ cũng phải chịu hy sinh nhiều hơn một chút, chịu khổ hơn một chút, và cả…đau hơn một chút.
Bởi vậy, nếu có thể, hãy nhẹ nhàng, tử tế nhất có thể với những người mẹ đang chăm con nhỏ, bạn nhé. Chính các mẹ cũng vậy, hãy đối xử tốt với bản thân tốt hơn một chút nhé!
Cuộc sống đôi khi mình bắt buộc phải lựa chọn và đánh đổi. Hãy đánh đổi vì điều gì xứng đáng.
Chúc cho một nửa thế giới 20-10 luôn rạng rỡ, hạnh phúc và chúc các bé yêu luôn ngoan ngoãn trong tình yêu của mẹ 💓"