20/09/2022
The question “Can God save me?” has been asked by millions of people over the years. Not only can God save you, but only God can save you. To understand why the answer to “Can God save me?” is “yes!”, we have to understand why we need saving in the first place. When Adam disobeyed God in the Garden of Eden, his sin poisoned the rest of creation (Romans 5:12), and the sinful nature we inherited from Adam has separated us from God. Because of God’s great love for us, however, He had a plan (Genesis 3:15). He would come to earth as a human being in the person of Jesus Christ and willingly lay down His life for us, taking the punishment we deserved. When our Savior cried out from the cross, “It is finished” (John 19:30), our sin debt was forever paid in full. Jesus Christ saved us from certain death and a horrible, godless eternity.
In order for us to benefit from Christ’s atoning sacrifice, we must trust in Him and His sacrifice alone as the payment for sin (John 3:16; Acts 16:31). And God will cover us with the righteousness of Christ the moment we do this (Romans 3:22). But for this imputed righteousness, we would not never be able to enter the presence of our holy God (Hebrews 10:19–25).
Our salvation affects more than our eternal destiny, however; “being saved” also has an immediate impact. The good news is that Christ’s finished work on the cross saved us from eternal separation from God, and it also saved us from the power that sin currently has over us in this life. Once we accept Christ, His Spirit indwells us and we are no longer controlled by the sinful nature. This freedom makes it possible for us to say “no” to sin and overcome our enslavement to the sinful desires of the flesh. “You . . . are not in the realm of the flesh but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you” (Romans 8:9).
It doesn’t matter who you are or what you’ve done. Jesus Christ came into this world to save sinners (1 Timothy 1:15), and we are all sinners (Romans 3:23). Not one of us is beyond the reach of God’s saving grace (Isaiah 59:1). The apostle Paul is a great example of God’s far-reaching grace. Paul spent the first part of his life hating, imprisoning, persecuting, and even killing Christians. Then, one encounter with Jesus Christ turned Paul into one of the greatest Christian missionaries who ever lived. If God can save Paul, the “chief of sinners” (1 Timothy 1:15), He can save anyone.
Mankind is the crown jewel of God’s creation, made in His image (Genesis 1:26). God wishes all of us to be saved (1 Timothy 2:4) and none of us to perish (2 Peter 3:9; Ezekiel 18:32). To those who believe in Jesus’ name, God gives the right to become children of God (John 1:12). What the Lord will do for His children is described in Psalm 91: “‘Because he loves me,’ says the LORD, ‘I will rescue him; I will protect him, for he acknowledges my name. He will call upon me, and I will answer him; I will be with him in trouble, I will deliver him and honor him’” (Psalm 91:14–16).
________ Vietnamese________
Câu hỏi "Chúa có thể cứu tôi không?" đã được hàng triệu người hỏi qua nhiều năm. Chúa không chỉ có thể cứu bạn, mà chỉ có Chúa mới có thể cứu bạn. Để hiểu câu trả lời cho câu hỏi "Chúa có thể cứu tôi không?" là "Có!", chúng ta trước hết cần phải hiểu tại sao chúng ta cần sự cứu. Khi A-đam bất tuân Đức Chúa Trời tại Vườn Ê-đen, tội lỗi của ông tiêm nhiễm vào những tạo vật còn lại (Rô-ma 5:12), và bản chất tội lỗi chúng ta bị thừa hưởng từ A-đam (Thi-thiên 58:3; Ê-phê-sô 2:1-3) đã chia rẽ chúng ta khỏi Đức Chúa Trời (Ê-sai 59:2). Tuy nhiên, vì tình yêu lớn lao của Chúa dành cho chúng ta, Ngài có một kế hoạch (Sáng thế ký 3:15). Ngài sẽ đến trong thế gian như một con người trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và sẵn lòng phó sự sống Ngài cho chúng ta, nhận lãnh hình phạt mà chúng ta đáng phải nhận. Khi Đấng Cứu Chuộc kêu lớn trên thập giá "Mọi việc đã được trọn" (Giăng 19:30), nợ tội của chúng ta đã được trả xong mãi mãi. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã cứu chúng ta khỏi sự chết hiển nhiên và sự vô đạo xấu xa đời đời.
Để chúng ta được ích lợi từ của lễ hy sinh chuộc tội của Chúa Cứu Thế, chúng ta cần tin cậy vào Ngài và chỉ sự cứu chuộc của Ngài như là sự trả giá cho tội lỗi (Giăng 3:16; Công vụ các sứ đồ 16:31) và Chúa sẽ bao phủ chúng ta trong sự công chính của Đấng Christ ngay thời khắc chúng ta làm điều này (Rô-ma 3:22). Chúng ta sẽ không bao giờ có thể bước vào sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 10:19-25), nếu không bởi sự công chính chúng ta được quy cho.
Sự cứu chuộc của chúng ta ảnh hưởng nhiều hơn đến số phận đời đời của chúng ta, tuy nhiên, "được cứu" cũng có sự ảnh hưởng tức thì. Tin tốt lành là công việc đã được Chúa Cứu Thế làm trọn trên thập giá đã cứu chúng ta khỏi sự phân cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời, Thánh Linh của Ngài ở trong chúng ta và chúng ta không còn bị bản chất tội lỗi điều khiển. Sự tự do này khiến chúng ta nói "không" với tội lỗi và thắng hơn tình trạng nô dịch những ham muốn tội lỗi của xác thịt. "Về phần anh em nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt nhưng theo Thánh Linh" (Rô-ma 8:9)
Bạn là ai hay bạn đã làm gì đều không quan trọng. Chúa Cứu Thế Giê-xu đến trong thế gian này để cứu tội nhân (I Ti-mô-thê 1:15), và tất cả chúng ta đều là tội nhân (Rô-ma 3:23). Không một ai trong chúng ta vượt ra khỏi ân điểnv cứu chuộc rời rộng của Chúa (Ê-sai 59:1). Sứ đồ Phao-lô là một ví dụ tiêu biểu cho ân điển sâu rộng của Đức Chúa Trời. Phao-lô trãi qua phần đầu trong cuộc đời mình để ghét bỏ, cầm tù, bắt bớ và thậm chí là giết chết những Cơ Đốc Nhân. Rồi sau đó, một lần gặp được Chúa Jesus đã biến đổi Phao-lô thành một trong những nhà truyền giáo vĩ đại nhất từng sống. Nếu Chúa đã cứu Phao-lô, "kẻ đứng đầu trong những kẻ tội" (I Ti-mô-thê 1:15), thì Ngài có thể cứu mọi người.
Loài người là quý giá nhất trong những tạo vật của Đức Chúa Trời, được dựng nên theo hình ảnh Ngài (Sáng thế ký 1:26). Đức Chúa Trời mong muốn tất cả chúng ta đều được cứu (I Ti-mô-thê 2:4) và không một ai trong chúng ta bị hư mất (II Phi-e-rơ 3:9; Ê-xê-chi-ên 18:32). Những ai tin vào danh Chúa Jesus, Đức Chúa Trời ban cho quyền làm con cái của Đức Chúa Trời (Giăng 1:12). Điều mà Ngài sẽ làm cho con cái của Ngài được miêu tả trong Thi Thiên 91: "Bởi vì ngươi tríu mến ta, nên ta sẽ giải cứu ngươi; Ta sẽ đặt ngươi lên nơi cao, bởi vì ngươi biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người; trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người; giải cứu người, và tôn vinh người" (Thi Thiên 91:14-16)