27/04/2020
Năm 1926, Rene Lacoste đã giành chức vô địch tại giải quần vợt Mỹ mở rộng (US Open). Có một điều đặc biệt ở Lacoste trên sân khi đó đã thu hút mọi ánh mắt của khán giả. Đó chính là chiếc áo ông tự thiết kế và đang mặc – chiếc tennis shirt đầu tiên trên thế giới. Trong khi tất cả các cây vợt khác vẫn đang phải chịu sự gò bó của những chiếc áo sơmi dài tay với cổ áo cứng ngắc thì Lacoste trông thật “ngầu” và thoải mái trong thiết kế áo ngắn tay được làm từ chất liệu cotton và cổ áo mềm mại.
Lacoste có biệt danh “cá sấu” - do một lần, ông đã cá cược với huấn luyện viên của mình rằng, nếu ông thắng giải Davis Cup, huấn luyện viên sẽ phải mua tặng ông một chiếc va li bằng da cá sấu. Sau đó, cánh nhà báo và truyền thông bắt đầu gọi ông với biệt danh cá sấu. Sau này, biệt danh cá sấu gắn liền với cách ông chơi tennis bền bỉ, bình tĩnh, và luôn muốn “nuốt chửng” đối thủ của mình như một con cá sấu.
Vào năm 1933, Lascoste giải nghệ và bắt đầu bước chân vào lĩnh vực kinh doanh thời trang, biến chiếc áo của mình thành một thương hiệu thời trang nổi tiếng. Chiếc áo dần dần được nhiều cầu thủ chơi Polo sử dụng – nhưng vẫn được biết đến với cái mác là áo tennis.
Sau đó, vào năm 1972, Ralph Lauren đã mang tới dòng áo Polo của riêng mình. Ông đã copy những chiếc áo của cầu thủ chơi Polo và biến chúng thành áo polo ngày nay.