13/03/2024
Trần Quỳnh Nga - Lớp E2- Khoá 72
|Thêm yêu con đường mình đã chọn|
Những ngày đầu mình đến với khoa Văn và Đại học Sư Phạm là những ngày khó khăn với mình nhất khi không được mọi người trong nhà ủng hộ. Nhưng mình vô tình đọc được câu nói rất hay “Khó khăn nào rồi cũng qua đi như sau cơn mưa, trời lại sáng. Chỉ cần chúng ta cố gắng không khó khăn nào không vượt qua được cả”. Ai rồi cũng sẽ trưởng thành dù muốn hay không. Trong hành trình dài và rộng ấy, chúng ta chỉ còn cách không ngừng nỗ lực tiến về phía trước.
Giờ đây, sau khi nhận ra được mình là ai, mình cần gì, muốn gì, mình lạc quan hơn, chăm chỉ hơn, không ngừng nỗ lực mỗi ngày để mai này mình có thể gieo tình yêu thương và lòng nhiệt huyết đến từng em nhỏ.
Chúc cho những ai còn chênh vênh có thêm niềm tin yêu về bản thân và cuộc đời, luôn giữ vững ngọn lửa yêu ngành, yêu nghề đang rực cháy trong những năm tháng tươi đẹp của thanh xuân tại mái trường Đại Học Sư Phạm thân yêu💓.