16/02/2017
38 năm đã trôi qua, những mất mát đau thương vẫn còn đó, có những đơn vị hy sinh cùng một ngày, có những gia đình đang sinh sống yên ấm...thì những kẻ dã tâm chính trị Trung Quốc đã đem quân xâm lược Việt Nam đánh phía bắc 6 tỉnh Biên Giới 17/02/1979 đồng loạt hàng vạn quân giặc xâm lấn bờ cõi nước Nam, trong khi đó quân chủ lực của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam đang chiến đấu tại Campuchia để giúp nước bạn khỏi nạn diệt chủng Polpot khi chúng giết hại người dân campuchia và giết hại kiều bào nước ta tại campuchia rồi xâm lấn các tỉnh Miền Đông, Miền Tây. Và phía trung quốc đánh phía bắc nước ta để gây áp lực buộc quân chủ lực của ta phải rút về hòng giải vây cho Polpot tay sai giật dây của Trung Quốc lúc bấy giờ...nhưng Quân và nhân dân ta đã đồng lòng quyết tâm chiến đấu kiên cường anh dũng vừa giúp nhân dân campuchia tiêu diệt chế độ khơ me đỏ Polpot, lập lại hoà bình ổn định, phía bắc Bộ đội biên phòng,cùng bộ đội các binh chủng, dân quân du kích, công an, nhân dân cùng hiệp đồng tác chiến phối hợp đánh chặn, bảo vệ nhân dân tại các tỉnh.
Hàng vạn bộ đội dày dạn kinh nghiệm trận mạc, cùng thanh niên xung phong trên cả nước đã được gọi trở lại lên đường tham gia bảo vệ tổ quốc theo lời
của Chủ Tịch nước Tôn Đức Thắng ,lúc bấy giờ hàng ngàn hàng vạn người con ra đi mãi không trở về...với những địa danh : Vị Xuyên Hà Giang,Lò Vôi, Cối Xay Thịt...đã nói lên sự khốc liệt của cuộc chiến chống xâm lược Trung Quốc.
Phía Nga cũng hỗ trợ về khí tài vũ khí và con người những con tàu 0 số cập càng Hải Phòng chi viện cho miền bắc và gây áp lực ngoại giao để Trung Quốc dè trừng, nước Mỹ sau khi thua tại Chiến trường Miền Nam Việt Nam nên họ chắc mừng vui nhất nên dù trong Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc họ vẫn im lặng thậm chí lờ đi vẻ ủng hộ ngầm cho Trung Quốc tiếp tục cuộc xâm lược sai trái của mình.Còn nước bạn XHCN CuBa đã luôn sẵn sàng giúp cả người và của đưa quân sang Việt Nam nhảy dù xuống Bắc Giang cùng quân và dân ta tạo lập phòng tuyến số 2 đề phòng quân giặc tiến đánh Hà Nội sau khi đã chiếm được tỉnh Lạng Sơn cách Hà Nội 150km....quân và dân ta,đã chiến đấu kiên cường, bất khuất, dành thắng lợi cuối cùng cả hai mặt trận..!
cuộc chiến ấy kéo dài đến mãi năm 1989 mới tạm ngưng...rồi 1988 trận Gạc Ma tại Quần đảo Trường Sa 64 chiến sỹ Hải Quân hy sinh bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc, nhiều người bị thương bắt làm tù binh sau mãi mới được trả theo con đường ngoại giao...!
Rạng sáng 17/2/1979, Trung Quốc bất ngờ đưa hơn nửa triệu quân cùng hàng nghìn xe tăng, xe cơ giới tràn qua biên giới Việt Nam, đồng loạt tấn công 6 tỉnh phía Bắc từ Pa Nậm Cúm (Lai Châu) đến Pò Hèn (Quảng Ninh) trên chiều dài 1.200 km.