14/02/2018
Có lẽ đã đến lúc phải dũng cảm mua tặng bố mẹ mỗi người một đôi, thử 1 lần theo cái phong cách trẻ khỏe xem sao, chắc hẳn sẽ làm phai nhòa màu thời gian trên mái tóc của đôi nhân tình đáng ghen tị ấy.
ĐI THẬT XA ĐỂ TRỞ VỀ!!!
Tết đã về trên mọi nẻo đường. Hôm nay là 29 tháng chạp, Tết chính thức bắt đầu với hầu hết mọi người. Với con trẻ, đây là lúc mà bố mẹ có thời gian để cùng dạo phố và mua đồ mới diện Tết.
Ngày nhỏ, tôi thường được mẹ và các bác mua quần áo cho, thường là rộng thùng thình vì mọi người hay bảo là mua rộng cho chịu khó ăn để nhanh mặc vừa. Cũng chẳng sao, quần áo rộng thùng thình chẳng phải vấn đề, phong cách hồi đó thì như vậy vẫn cứ đẹp, mà cứ mới là vui rồi.
Giày thì khác, tôi luôn được bố kéo lê la từng cửa hàng để chọn giày. Ông từng là một quân nhân với kỷ luật thép và luôn bắt tôi tập luyện thể thao từ hồi mẫu giáo. Đó có lẽ là lý do chính cho việc ông luôn chặt chẽ về đôi giày. Tư tưởng của ông cho đến ngày hôm nay vẫn vậy "Bền, vừa và êm chân, không thừa thiếu, nếu không đẹp cũng chả sao".
Những năm vừa qua, tự kiếm tiền, tự mua giày, tôi vẫn khá tuân thủ theo khuôn phép ấy. "Khá" là vì ngoài việc bền, vừa và êm chân ra, đẹp cũng là cần thiết. Thi thoảng mua được đôi vừa ý là vẫn về khoe bố, tôi nghĩ ông - một người đã hành quân đường dài - sẽ vui vì đứa con hiểu được sự cần thiết của đôi giày bền, vừa và êm chân.
Có lẽ đã đến lúc phải dũng cảm mua tặng bố mẹ mỗi người một đôi, thử 1 lần theo cái phong cách trẻ khỏe xem sao, chắc hẳn sẽ làm phai nhòa màu thời gian trên mái tóc của đôi nhân tình đáng ghen tị ấy.