10/04/2026
Các mẹ cho con tiếp xúc MXH lúc bao nhiêu tuổi?
“Cấm trẻ em dùng mạng xã hội?”
Nghe qua thì có vẻ hơi cực đoan. Nhưng nếu bình tĩnh nghĩ lại…mình thấy đây là một góc nhìn rất đáng để cân nhắc.
Mình làm mẹ từ năm 19 tuổi. Cái tuổi mà bản thân còn đang lớn, mà đã phải học cách nuôi một con người khác trưởng thành. Không dễ. Nhưng từ lúc quyết định sinh con, mình luôn có một nguyên tắc: Bất cứ lựa chọn nào, cũng phải đặt lên bàn cân xem…Điều gì là tốt nhất cho con mình.
Mình làm công việc online. Tiếp xúc với con người cả ngoài đời lẫn trên mạng mỗi ngày. Và càng làm, mình càng hiểu một điều: Người lớn còn bị cuốn vào những thứ trên mạng, thì trẻ con… gần như không có khả năng tự vệ.
Mạng xã hội không xấu. Nhưng nó được thiết kế để: giữ chân, gây nghiện, và dẫn dắt cảm xúc. Người lớn còn phải rất tỉnh mới không bị cuốn theo. Thì một đứa trẻ khi mọi thứ vẫn đang vận hành bằng cảm xúc, bằng sự tò mò, bằng việc “thích là làm”…làm sao phân biệt được đâu là nội dung tốt, đâu là thứ đang âm thầm ảnh hưởng đến mình mỗi ngày? Đặc biệt là những video ngắn. Một cái lướt tưởng là vô hại. Nhưng lướt 100 cái, 1000 cái…thì nó không còn là giải trí nữa. Nó trở thành cách suy nghĩ, cách phản ứng và cả cách nhìn nhận cuộc sống. Mình không cực đoan đến mức phải cấm hoàn toàn. Nhưng mình tin rằng trẻ em cần được bảo vệ trước khi được tự do.
Mình không ủng hộ việc “cấm tuyệt đối” một cách cứng nhắc. Nhưng mình đồng tình với việc: Cần có giới hạn. Cần có sự kiểm soát. Và cần có người lớn đủ tỉnh để dẫn dắt. Con mình có thể chậm hơn một chút
so với những đứa trẻ “biết nhiều thứ sớm”. Nhưng mình chấp nhận. Vì mình không muốn con mình lớn lên trong một thế giới mà thứ gì cũng biết…nhưng lại không biết cách bảo vệ chính mình. Làm mẹ không phải là cho con tất cả những gì con muốn. Mà là biết giữ lại những thứ chưa nên đến với con quá sớm. Và nếu phải chọn giữa: Một đứa trẻ “bắt trend rất nhanh”hay một đứa trẻ “trưởng thành đúng nhịp”. Mình chọn vế thứ hai. Không do dự.