11/06/2026
🌿 NGHỀ ORDER VÀ NHỮNG NGÀY ĐẦU TIÊN
Công việc hiện tại của mình nếu nói xuất sắc thì không phải, nhưng cũng đủ để có cơm ăn áo mặc và nuôi sống bản thân suốt nhiều năm qua.
Nhìn từ bên ngoài, nhiều người nghĩ nghề này khá nhẹ nhàng. Nhưng mỗi người đều có một câu chuyện riêng, và những gì mình đã trải qua để có ngày hôm nay thì chắc chỉ mình mới hiểu được.
Hồi mới vào nghề, mình làm tất cả mọi việc một mình. Từ đăng bài, trả lời khách, chốt đơn, làm file, đóng gói hàng, theo dõi công nợ… thậm chí kiêm luôn kế toán.
Nhiều người bảo bây giờ mình đăng bài nhiều, nhưng nếu nhìn lại thời gian đầu thì còn kinh khủng hơn 😆. Có những ngày mình đăng cả trăm bài mà không có nổi một cái like. Nhưng vẫn đăng. Cứ miệt mài như thế.
Rồi đến một ngày cũng bán được chiếc váy đầu tiên . Mình còn nhớ cảm giác lúc đó vui lắm, chạy đi khoe với bố mẹ : Con bán được rồi này
Chỉ một đơn hàng thôi mà cảm giác như vừa làm được điều gì to lớn lắm.
Hồi đầu làm còn chưa biết tự check out , mỗi lần có khách mua hàng lại phải nhờ chị gái bên Mỹ đặt giúp. Bán được một chiếc váy đã khó, nhưng mua được hàng rồi cũng chưa phải xong.
Ngày đó làm gì thuận tiện như bây giờ. Bây giờ order một món cũng gửi về được, còn ngày xưa phải gom đủ hàng, đủ kiện mới dám gửi để tiết kiệm chi phí cho khách . Thế là lại lao vào đăng bài như trâu như bò với hy vọng sẽ bán được thêm !!
Mình tự nhận ngày đó mình là một đứa cực kỳ chăm chỉ . Làm việc mọi lúc mọi nơi đi taxi cũng làm , ăn cơm cũng làm , đi ... cũng làm luôn 🤣 Có thời gian rảnh là làm . Nhiều hôm chuẩn bị đi ngủ, nghe tiếng điện thoại báo khách chốt đơn là lại bật dậy mở máy mua hàng ngay.
Dần dần khách biết đến mình nhiều hơn, đơn hàng cũng tăng lên. Không thể nhờ chị mãi được nên mình bắt đầu tập tự check out. Đến giờ vẫn nhớ cảm giác lần đầu tự mua hàng trên web nước ngoài 😅
Tiếng Anh thì bập bẹ, địa chỉ phải dò từng chữ một vì sợ nhập sai. Số thẻ ngân hàng cũng gõ từng số. Đến lúc bấm nút thanh toán mà tim đập thình thịch. Chỉ sợ mua nhầm hoặc nhập sai một thông tin nào đó là xử lý mệt nghỉ.
Nhiều người nghĩ nghề order nhàn lắm. Nhưng chỉ những ai thật sự làm nghề mới hiểu phía sau một đơn hàng là cả một mớ việc phải xử lý . Mua được hàng chưa chắc đã xong . Có những website đặt thành công rồi vẫn bị cancel không rõ lý do. Thế là lại ngồi tìm cách mua lại bằng được.
Có những web khó tới mức mỗi lần check out thành công mình vui như vừa vượt qua một trò chơi hóc búa vậy 😆
Hơn 10 năm trước, nghề này còn khá mới nên cơ hội cũng nhiều hơn bây giờ. Từ vài khách lẻ đầu tiên, rồi nhiều khách lẻ hơn , rồi mình cũng có cả những khách sỉ . Ngoài bán hàng cho khách, mình còn nhận check out thuê cho một vài đơn vị vận chuyển. Có những giai đoạn làm việc từ sáng tới khuya, đầu tắt mặt tối, gần như chẳng có thời gian nghỉ ngơi.
Rồi từ một mình ... Có nhân viên đầu tiên , hai người , ba người ... Và đó chính là những cộng sự đã đồng hành với mình cho tới tận hôm nay.
Một đứa học hết lớp 12, chưa bao giờ đạt được tới danh hiệu học sinh khá . Mình đã kiên trì , lì lợm và chăm chỉ để thành NGHỀ như thế . Không giỏi giang , không xuất sắc nhưng mình mình hài lòng về bản thân vì suốt những năm qua, mình luôn đã luôn cố gắng ❤️
🌿 Chuyện nghề còn dài lắm… Hôm nào rảnh mình kể tiếp nhaaa 😘