20/09/2019
TÔI BẬN LẮM , TÔI BẬN LẮM???
BẠN CÓ THỂ BẬN , BẠN CÓ THỂ NGHÈO......
NHƯNG KHÔNG THỂ VỪA NGHÈO VỪA BẬN💸...
THÌ THỰC SỰ KHÔNG BẰNG THẰNG NGHÈO MÀ RẢNH ! 😁 ( như mình lúc nào cũng rảnh nếu ai đó rủ đi Cafe )
*****
Quan trọng là chúng ta bận rộn vì cái gì!!!
Bận rộn để đi nhậu.
Bận rộn để nói những chuyện không đầu không cuối.
Bận rộn làm những công việc không có tương lai.
Ai cũng có lý do để bận rộn. Có thể bạn đi nhậu vì cuộc sống buồn chán. Có thể bạn cần những câu chuyện không đầu không cuối để giải tỏa áp lực. Có thể bạn cần công việc vì hiện tại nó đem về cho bạn vài triệu đồng mỗi tháng.
Nhưng để tôi nói cho bạn biết, một khi bận rộn đã biến thành thói quen. Bạn phải chắc chắn đó là những thói quen tốt, những thói quen có lợi.
Ví dụ một khi bạn chăm chỉ làm việc, công việc đó sẽ trả lại cho bạn số tiền lương xứng đáng.
Khi bạn chăm chỉ đọc sách, hiểu biết của bạn được nâng cao.
Khi bạn chăm chỉ học hành, bạn sẽ có đủ hiểu biết để đối mặt với mọi thử thách cuộc sống.
Cuộc sống không đem lại cho bạn những gì bạn muốn. Cuộc sống chỉ đem lại cho bạn những gì bạn xứng đáng. Thế nên đừng bận rộn mù quáng với những việc lặt vặt, đừng bận rộn mù quáng với những việc không quan trọng, đừng bận rộn mù quáng với những thứ gây hại cho cuộc sống của bạn về sau.
Hãy bận rộn có chủ đích, chứ đừng chỉ bận rộn mù quáng!
Copy: theo cafe Biz