20/04/2019
1. Đứa trẻ nào được chăm sóc như tiểu thư hoàng tử , trắng trẻo như búp bê , mũm mĩm như gấu bông, được ông bà chạy theo xúc cho từng muỗng cơm , được nâng như trứng , kết quả 99% là đứa ấy lớn lên yếu đuối , sống dựa vào người khác , xã hội chê , chủ doanh nghiệp chán...
2. Những đứa trẻ nào được chạy nhảy vui chơi theo ý mình , ít quan tâm đến những vết trầy sướt , té là tự đứng lên , thấy tay chân chảy máu mà cứ như không có chuyện gì xảy ra , những đứa trẻ ấy sau này làm thủ lĩnh , sếp. Bởi nó dám chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình .
3. Những đứa trẻ khi nó dừng ăn mà người lớn bắt ăn thêm nó nghiến răng thật chặt , không ăn thêm bất kì thứ gì , hoặc những món nó không thích là nó nhất quyết không ăn , những đứa trẻ này sau này có bản lĩnh , dám từ chối những gì nó không thích , khả năng thành công 95%.
4. Những đứa trẻ đi đâu ai cũng khen ngoan hiền , người Việt Nam hay thích những cô cậu kêu đâu ngồi đó, gọi dạ bảo vâng, lễ phép ngoan nhất nhà, sau này lớn lên sẽ luôn đi làm hài lòng người khác và mất luôn bản thân mình , suốt đời chỉ là chân sai vặt cho người khác với mong muốn làm hài lòng tất cả .
5. Khi đứa trẻ ngã , bạn chạy đến và đánh vào cái bàn, chúc mừng bạn đã dạy con: đổ lỗi và không chịu trách nhiệm cho hành vi của mình . Sau này lớn lên , những thất bại của mình con sẽ tìm cách đổ lỗi cho người khác và luôn sống một đời : vô trách nhiệm .
6. Nuôi dạy con giống trồng cây vậy , ném hạt giống ra rồi ngồi chờ thu hoạch là sao. Chăm sóc , tưới tắm, cắt tỉa ....may đâu còn thu hoạch được . Con sinh ra không quan tâm dạy dỗ mà muốn con thành nhân hơi khó.
7. Tất cả những gì bạn thấy ở con trước mắt là cả 1 quá trình bạn đã thoả hiệp với những thói hư tật xấu của con , khi vừa sinh ra nó không như vậy đâu ?
8. Con là tặng phẩm của đất trời, công nhận con như những gì con có thì hạnh phúc. Đòi hỏi những điều mình muốn ở con là sai luật . Bởi luật của đất trời cho gì nhận đó gọi là duyên.
-sưu tầm-