03/04/2026
❌CƯỚI NHAU KHÔNG MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG?
Em chào cả nhà, câu chuyện của em chia sẻ mong anh chị cho em lời khuyên nên giải quyết thế nào trong hoàn cảnh này.
Gia đình em ở tỉnh lẻ, có học thức, có tài sản tích trữ và có công ty riêng. Em có công việc ổn định, mới sinh con 5 tháng, mới chuyển việc từ Hà Nội về quê để nuôi con. Gia đình chồng em tỉnh lẻ, bố mẹ lao động tay chân, còn 1 em trai bị chậm phát triển, chồng em làm Sales ở Hà Nội, công việc thay đổi liên tục, lúc công ty này lúc công ty khác.
Ban đầu lúc mới yêu em thấy chồng em có chí tiến thủ, yêu thương người yêu và không ngại vất vả. Bố mẹ em không đồng ý cuộc tình này ngay từ khi bắt đầu, không môn đăng hậu đối, không cùng tư duy, gia đình bên chồng em nói trước mặt thì rất hay nhưng làm thì chả đâu vào đâu và quan trọng nhất là căn bệnh của cậu em trai, bố mẹ em sợ sẽ ảnh hưởng đến con em sau này.
Sau khi đẻ con thì em đã thấm nỗi sợ của bố mẹ em, con em mới đẻ đã bị bệnh triền miên, chậm tăng cân dù con bé ăn cũng tốt. Là 1 người mẹ thật sự em rất thương con bé, hối hận thật nhiều vì mình lựa chọn sai để con mình phải chịu bệnh tật như vậy. Chồng em từ khi em có bầu cũng cố gắng làm việc, kiếm tiền nhưng tính cách thì càng ngày càng không trưởng thành, làm em vừa phải chăm con 1 mình vừa áp lực tâm lý lớn. Mẹ chồng em cũng là yếu tố khiến bọn em cãi nhau triền miên, xung đột liên tục, bà ấy bênh con trai bất kể đúng sai, bao nhiêu oan sai em đều phải chịu, con trai bà ấy là nhất.
Hiện tại em cảm thấy quá chán cuộc sống như này và muốn li hôn. Bố mẹ em chỉ mong muốn con được hạnh phúc nên dù em lựa chọn cái nào thì ông bà cũng không bao giờ bỏ con và cháu. Em muốn xin lời khuyên các anh chị trong hoàn cảnh của em thì em nên lựa chọn như nào ạ. Em thương con em, em cũng sợ con không có bố cũng sợ nếu mình tiếp tục, nó nhìn bố nó là tấm gương xấu sẽ học theo những thói hư đấy sau này khổ con bé.
Em xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe câu chuyện của em ạ. Em mong các anh chị góp ý giúp em ạ!