You and me

You and me You are the person design your fashion - your life - your world Thế giới của bạn, không ai có quyền xâm phạm.

Nhưng cho dù thế, hãy vui lòng mở cánh cửa ấy, và để mình cùng sẻ chia mọi giây phút này với bạn.

09/12/2017
09/12/2017

Không biết từ bao giờ người ta đã quên cách đặt niềm tin rồi.

08/12/2017
Dreamy FluttyĐã từng không biết là có tính từ Dreamy nằm trong từ điển.Có thể là do chưa từng nói câu chuyện nào liên qu...
19/09/2017

Dreamy Flutty

Đã từng không biết là có tính từ Dreamy nằm trong từ điển.
Có thể là do chưa từng nói câu chuyện nào liên quan đến hai chữ Mộng mơ ấy.
Cuộc sống bộn bề cuốn người lớn trôi theo những cái thực tế cơm áo gạo tiền danh vọng, để đến nỗi nghe bất cứ mẩu chuyện nào cũng thấy chút trẻ con, chút mộng mơ đều vội cho nó là Ấu trĩ.
Không biết từ bao giờ mà bản thân mình lại ấu trĩ và khô khan đến vậy.
Bon chen nhiều giờ lại thấy mệt mỏi. Ngày xưa khi còn mộng mơ, lúc nào cũng thấy một ngày dù như thế nào cũng thật tuyệt. Vì cô bé mộng mơ khi ấy luôn tích cực và nhiều hy vọng.
Mình nhớ cô bé ấy.

In KTS chất lượng cao để hiện thị phong cách mầu nước, chụp trực tiếp trên sản phẩm. Không phai, không nhòe :D

Chuyện tối muộn.Tử vi ngày thứ 6 nghe vẻ chẳng suôn sẻ lắm. Thói quen mới có từ khi thong d**g có nhiều thời gian hơn ý ...
26/08/2017

Chuyện tối muộn.

Tử vi ngày thứ 6 nghe vẻ chẳng suôn sẻ lắm. Thói quen mới có từ khi thong d**g có nhiều thời gian hơn ý mà. Xem horoscop mỗi sáng.
Nhưng trái lại, trải qua hết ngày hôm nay lại thấy mọi thứ thật tốt. Làm được chuyện của mình và chuyện cho người.

Dừng xe chờ đèn đỏ ở con đường to bậc nhất VN, vẫn hay có những phận người không may hay mua bán mấy cái kẹo cao su, tranh thủ lúc người ta chờ đèn đỏ mà chào mời. Mình gần như lần nào cũng muốn dừng lại nhưng rồi vẫn là theo dòng xe hối hả đi qua. Có nhiều lần nghe chuyện lừa đảo, có nhiều người bạn người chị kiên quyết không bao giờ mua những cái kẹo cao su ấy vì đó thành đường dây của bọn vô nhân tính lợi dùng tình người của đồng bào mình.
Nhưng hôm nay mình thấy 2 bà cháu. Đã là đêm 11h rồi. Nhìn dáng người bà nhỏ thó, gầy gò đi chào từng người. Bên kia đường thấy cậu bé con chừng 6, 7 tuổi cũng ôm cái giỏ nhựa đeo trước cổ giống như bà cụ. Có lẽ là 2 bà cháu. Mình đoán thế mà đúng thế.
Mình lục vội túi xem có tiền lẻ không để mua cho bà gói kẹo. Nhìn bà mình chỉ thấy cái khắc khổ rất thật. Đúng lúc đèn chuyển xanh, chiếc ô tô đằng sau bắt đầu bấm còi. Mình tạt sang bên đường có cậu bé con đứng đó. Mua cho ai cũng như nhau mà.
Mua xong gói kẹo, bà cụ đứng cạnh cậu bé. "Cô ơi mua giúp cho cháu có tiền đi học." Thằng bé gượng nghịu níu níu tay bà xấu hổ như muốn bảo bà ơi đừng kể nữa. Cái dáng vẻ xấu hổ ấy ôi sao thật ngây thơ và vô cùng trong sáng thánh thiện. Cái quan trọng là trong cuộc sống bạn phải biết đặt niềm tin.
Mình rút thêm 50k cho bé. Không có nhiều nhưng chắc cũng được cuốn vở. Mình thấy buồn vì không thể giúp được nhiều hơn nữa. Ước gì có thể nhận nuôi cậu bé con có đôi mắt sáng, khuôn mặt thông minh và rất ngoan ấy. Cả đoạn đường về mình cứ suy nghĩ về tương lai thằng bé. Về sự bất công mà đáng lẽ thằng bé không đáng phải chịu.
Nếu đứng chờ thêm vài phút đèn đỏ, có lẽ bà lão ấy sẽ dốc hết ruột gan kể hết cho mình về cuộc sống đầy buồn tủi của hai bà cháu vì bà đã bắt đầu kể rồi.
Nhìn họ mà mình cảm ơn bố mẹ và người thân vì đã cho mình rất nhiều. Được khỏe mạnh và được đi học.

03/07/2017

Hầu hết chúng ta đều bằng lòng với việc tiến những bước nhỏ và thận trọng. Vì thế chúng ta chẳng đi được rất xa, nhưng cũng chẳng thể làm lung lay con thuyền.

22 câu nói đậm chất "Phạm Băng Băng"______________1. "Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi xuống. Đừng khóc! Những kẻ xấu sẽ ...
24/06/2017

22 câu nói đậm chất "Phạm Băng Băng"
______________

1. "Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi xuống. Đừng khóc! Những kẻ xấu sẽ cười!".

2. "Tôi không cần lấy đại gia, bởi vì bản thân tôi đã là đại gia của chính mình”.

3. "Tôi không thích đàn ông cuồng vọng tự đại nhưng thực tế chỉ cố che đậy sự thiếu tự tin của mình.
Vì thế, tôi đến giờ vẫn thích người đàn ông có thể khoa trương nhưng phải bình tĩnh, có trí thông minh, bờ vai vững chắc làm chỗ dựa cho tôi.
Tối thiểu khi chuyện lớn xảy ra, người đó ắt hẳn phải chèo lái tốt, là người đàn ông đỉnh thiên lập địa".

4. "Những người không bằng tôi thì mới soi mói, chỉ trích tôi. Còn những người hơn tôi, họ đã không thèm chú ý đến tôi lâu rồi!".

5. “Mọi người thường cảm thấy những diễn viên xinh đẹp thì không có năng lực diễn xuất, thực ra vì câu nói đó mà tôi quyết tâm bám trụ với công việc này. Tôi muốn chứng minh cho bạn thấy những thứ bạn nói là sai lầm và tôi đã chứng minh được rồi. Rồi có người lại nói, tôi không có bộ phim mang tên tuổi của mình, thực ra tôi thấy bạn đang giả vờ ngủ và không thể tỉnh nổi mà thôi".

6. "Tôi là người thẳng thắn và tôi sẽ luôn duy trì tính cách đó. Tôi không muốn vờ tỏ ra nhã nhặn mà chỉ sống đúng với con người thật của mình".

7. "Tôi vẫn là bình hoa, nhưng là bình hoa được giải Ảnh hậu".

8. "Người ta nói đàn ông mạnh mẽ và bản lĩnh, nhưng tôi cho rằng đó chỉ là lời nhận xét chủ quan. Tôi tự thấy mình bản lĩnh hơn đàn ông rất nhiều. Tôi thông minh, có thể tự lo cho bản thân, biết cách sống tự lập và biết cách để người khác phải tôn trọng. Không phải người đàn ông nào cũng làm được như thế".

9. "Tôi không bao giờ tùy tiện rơi nước mắt. Đối với tôi nước mắt cũng là thứ có thể kiếm ra tiền. Vì vậy không thể lãng phí".

10. "Hãy tin vào những gì bạn tận mắt nhìn thấy, sống cuộc sống của chính bạn chứ không phải vì người nào khác và bỏ qua những kẻ đang cố gắng kéo bạn xuống".

11. “Tôi hy vọng phụ nữ khắp thiên hạ sẽ ngừng hỏi tại sao quần áo đắt thế, phải hỏi bản thân tại sao không mua được. Giá cả do thị trường quyết định, không mua được là vấn đề của bản thân bạn.
Khi bạn nghĩ bản thân mình rẻ mạt, bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ đều đắt đỏ. Nhưng khi bạn hiểu được bản thân mới là thứ quý giá nhất trên đời này, thì còn thứ gì bạn không xứng đáng có được?”.

12. "Lúc đầu, tôi cảm tưởng cứ như có mũi tên đâm vào tim mình. Mà không chỉ một, có đến hàng vạn mũi tên đâm vào tôi. Nhưng đó là chuyện quá khứ, giờ đây, nghe chửi, nghe vu khống nhiều, tôi thành quen vì tôi bản lĩnh nhiều hơn.
Người ta thích hay không thích tôi, chỉ trích tôi hay không, khen tôi thế nào, tôi đều bình thường. Với tôi, đó không phải điều quan trọng. Quan trọng là tôi có thích hay không, tôi có như người ta nói hay không”.

13. “Để có được vị trí hiện nay, tôi đã cố gắng và trải qua rất nhiều. Nhiều nghi kỵ, ghen ghét, đó là điều bình thường. Nếu bạn không thể chịu được áp lực từ tin đồn, bạn đừng làm nghệ sĩ. Nghề này không phù hợp với những người dễ bị tổn thương”.

14. "Dù trong cuộc sống hay công việc, tôi có những yêu cầu nhất định của mình và không phải là người chạy theo đám đông".

15. “Một ngày nào đó sẽ có một người xem hết những status của bạn, đọc hết những gì bạn đã viết, nhìn hết những bức ảnh từ nhỏ đến lớn của bạn.
Thậm chí người đó còn đi đến những nơi khác để tìm kiếm những thứ liên quan đến bạn.
Thử nghe những bài bát bạn đã nghe, đi đến những nơi bạn đã qua, đọc những cuốn sách bạn đã đọc, thử những món ăn mà bạn đã khen ngon…
Bởi vì người ấy muốn bù đắp khoảng thời gian thanh xuân mà họ đã lỡ mất của bạn”.

16. "Nếu bạn không mù thì đừng quen tôi qua miệng của người khác".

17. "Người ta nói vết thương nào chẳng đau, may thay tôi chịu xước xát đủ rồi nên cũng rèn luyện cho mình chút bản lĩnh để trở nên mạnh mẽ hơn. Nhẫn nại trước những lời xúc phạm nhiều bao nhiêu, tôi càng xứng đáng nhận được lời khen ngợi bấy nhiêu. Nghề diễn là mơ ước của tôi, tôi tự hào về công việc của mình và luôn nỗ lực hết mình vì nó".

18. "Nhiều người đều biết việc Phạm Băng Băng vốn là người độc đoán. Đúng vậy, Phạm tôi là người độc đoán, kiêu ngạo. Nhưng bạn nên biết rằng, chảng ai sinh ra đã là người như thế. Con người ta luôn có cả mặt tốt và xấu. Chả ai trên đời này lại hoàn hảo cả".

19. “Một số cô gái thường thích đem dung mạo của mình giao phó cho người bạn đời quyết định, đối với việc này thật sự tôi không còn gì để nói. Thật ra có rất nhiều đàn ông ích kỷ, họ thường lo sợ rằng vợ mình nếu trở nên xinh đẹp hơn sẽ bất lợi hơn cho mình, vì vậy thường nói rằng: “Anh thích vẻ đẹp tự nhiên của em”, nhưng nếu bạn vốn không phải là xinh đẹp, vậy tại sao lại không khiến mình “xinh đẹp như tự nhiên”. Những người đàn ông nói như vậy thường có 2 dạng, thứ nhất họ là người rất có năng lực, diện mạo cũng rất sáng sủa, vì vậy bạn xinh hay không xinh không quan trọng. Thứ hai là dạng đàn ông không có nhiều năng lực và khá hẹp hòi.
Tóm lại, tất cả mọi thứ thay đổi đều nên dựa vào chính mình…”.

20. Rất nhiều người nói tôi giống như một “nữ thần”. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi là một người phụ nữ và tôi thích làm đẹp.”

21.“Chẳng ai chịu trách nhiệm thay tôi được cả, tại sao tôi lại phải quan tâm đến ý kiến người khác. Tôi chưa bao giờ sống vì người khác. Hãy sống trước hết vì bản thân đã”.

22."Tôi biết nhiều người gắn tôi với biệt danh băng giá. Nhưng thực tế thì phần lớn thời gian, tôi luôn kiểm soát rất tốt cảm xúc của mình. Tôi không nổi giận vô cớ. Như bạn biết đấy, mọi thứ không phải là lúc nào cũng hoàn hảo. Tôi biết điều đó và rất lạc quan trước mọi chuyện. Tôi không hay hối tiếc mà thường chấp nhận và đối mặt với mọi thứ"

• Tổng hợp: Fb/FanBingbingVietnamFC

Đứng trước sự hùng vĩ của thiên nhiên mới thấy nỗi sợ của sự nhỏ bé.
24/06/2017

Đứng trước sự hùng vĩ của thiên nhiên mới thấy nỗi sợ của sự nhỏ bé.

Va vấp một vài lần, chứng kiến một vài chuyện... để tự mình vỡ lẽ ra, rằng: phải dũng cảm thế nào để có thể dám yêu, dám...
14/06/2017

Va vấp một vài lần, chứng kiến một vài chuyện... để tự mình vỡ lẽ ra, rằng: phải dũng cảm thế nào để có thể dám yêu, dám thương hết mình. Và phải chịu bao thương tổn để một cô gái có thể trở nên chai lì mạnh mẽ như thế.

09/06/2017

Có câu nói nào truyền cảm hứng học hành cho bạn không?
_____

1. Nếu bạn là con trai, bạn có yêu một cô gái như bạn không?

2. Tôi rất sợ, tôi chẳng thể trả lại mẹ tôi một nửa những tốt đẹp bà đã dành cho tôi.

3. Số trang sách bạn lật ngày hôm nay chính là số tiền mà ngày mai bạn đếm.

4. "Ba bắt con học, không phải muốn so sánh thành tích của con với người khác, mà vì ba hy vọng tương lai sau này con sẽ có quyền lựa chọn, lựa chọn cho mình một công việc có thời gian, có ý nghĩa, chứ không vì buộc phải mưu sinh."

5. Sau này mua đồ cho bố mẹ, nhất định phải không chút do dự giống như họ hiện tại.

6. Hiện tại không chịu cố gắng, tương lai ngay cả áo cưới cũng phải thuê.

7. Mua thức ăn có thể không cần đến môn Toán cao cấp, nhưng học tốt môn Toán cao cấp sẽ quyết định xem bạn mua thức ăn ở đâu.

8. Thứ chênh lệch ít nhất giữa người với người là chỉ số thông minh, chênh lệch lớn nhất là lòng kiên trì.

9. Đừng nghĩ bạn đang ở vị trí thấp nhất, bạn kém cỏi nhất, hãy nhớ, nếu bạn thành công, bạn là người có tiến bộ lớn nhất.

10. Để được đứng ở một nơi cao hơn, nhìn xuống những người đã từng xem thường mình.

11. Lấy trình độ tiếng Anh hiện tại của mày, dù Song Joongki có đứng trước mặt mày, mày cũng không biết diễn tả sự thích của mày với anh ấy như thế nào.

12. Bạn có thể xem phim cả ngày, chỉ cần bạn có thể nộp luận án trước deadline. Bạn có thể tha hồ làm cú đêm, chỉ cần ngày hôm sau bạn vẫn có đủ tinh thần tỉnh táo để hoàn thành tốt công việc. Chơi bời buông thả chung quy lại là sai hay đúng, quyết định bởi việc bạn có dám chịu trách nhiệm với sự buông thả của mình hay không. Vẫn câu nói ấy, người không có năng lực tự chủ không có tư cách nói chuyện cuộc đời.

13. Cách trả thù người khác tốt nhất chính là biến mình trở nên vĩ đại.

14. Nếu bạn chỉ xuất sắc hơn người khác một chút, vậy đại đa số ánh mắt nhìn về bạn sẽ là ghen tị, nhưng nếu bạn xuất sắc hơn người khác rất nhiều, khi nhìn bạn, họ chỉ có thể ngưỡng mộ bạn. Cố gắng trở nên ưu tú hơn có đôi khi là một việc hết sức thú vị, vậy nên thay vì nói câu "Tôi không biết", hãy nói "Tôi có thể học".

15. Người khác hỏi mình một vấn đề gì đó, mình còn đang suy nghĩ, chưa kịp đáp, người ta đã phẩy tay: "Thôi, để tôi hỏi người khác."

16. "Hiện tại cố gắng có còn kịp không?" "Tôi nói không kịp, cậu sẽ không cố gắng nữa?"

17. Khi bạn buông thể diện xuống mà kiếm tiền, việc này chứng minh bạn đã biết suy nghĩ rồi. Khi bạn dùng tiền kiếm lại thể diện, việc này chứng minh bạn đã thành công rồi. Khi bạn dùng thể diện thôi cũng có thể kiếm tiền, việc này chứng mình bạn thực sự đã trở thành một nhân vật có chỗ đứng. Khi bạn vẫn còn đứng tại chỗ mà uống rượu, chém gió, cái gì cũng không biết nhưng cứ làm bộ như mình biết nhiều lắm, cứ suốt ngày ôm khư khư cái gọi là thể diện, việc này chứng minh cả đời này bạn cũng chỉ được như vậy mà thôi!

18. Mẹ bạn đã vất vả hơn 20 năm rồi, chẳng lẽ bạn muốn mẹ bạn còn phải chịu khổ thêm 20 năm nữa.

19. Bạn không đủ xuất sắc, bạn dựa vào thứ gì để yêu cầu người ấy thích bạn.

20. Cuộc sống hiện tại của bạn có lẽ không phải cuộc sống mà bạn muốn, nhưng chắc chắn là do bạn tự tìm.

Dịch: Yingie

Có những chuyện bản thân là người ngoài không có quyền lên tiếng. Nhưng có những chuyện, nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiể...
08/06/2017

Có những chuyện bản thân là người ngoài không có quyền lên tiếng.
Nhưng có những chuyện, nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu sao người ta có thể đi đến quyết định như thế.

Thi thoảng thấy mệtThi thoảng thấy bế tắcThi thoảng thấy buồnTôi lại nghĩ về cái khung cảnh mình được đứng giữa một khun...
06/06/2017

Thi thoảng thấy mệt
Thi thoảng thấy bế tắc
Thi thoảng thấy buồn
Tôi lại nghĩ về cái khung cảnh mình được đứng giữa một khung trời xa xôi lạ lẫm nào đó. Tôi sẽ thấy rất vui, rất lạ, rất yên bình.
Và tôi lại nhắc mình, sạc đầy năng lượng này vào... để tiếp tục làm việc một cách vui vẻ, vì một ngày cái khung cảnh trong tưởng tượng được thành hiện thực.

Address

Đông Anh
Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when You and me posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category