11/03/2020
Cuốn tiểu thuyết kinh dị The Eys of Darkness xuất bản năm 1981 mô tả về một loại virus chết người có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc.
“The Eyes Of Darkness” (tạm dịch: Đôi mắt của bóng đêm) dày 312 trang, được viết bởi tiểu thuyết gia người Mỹ Dean Koontz. Sách nói về việc bà Christina Evans phát hiện sự thật liên quan đến cậu con trai Danny vào thời điểm 1 năm sau khi người con được cho là đã qua đời trong một chuyến cắm trại.
Theo nội dung tiểu thuyết, bà Evans bất ngờ phát hiện Danny vẫn còn sống và bị giam trong một căn cứ quân sự bí mật, sau khi vô tình bị nhiễm một vũ khí sinh học được tạo ra từ một trung tâm nghiên cứu ở Vũ Hán, Trung Quốc.
“Một nhà khoa học Trung Quốc tên Li Chen bỏ trốn đến Mỹ, mang theo một đĩa mềm chứa nội dung về vũ khí sinh học mới có tầm quan trọng và mức độ nguy hiểm nhất ở Trung Quốc trong vòng 1 thập niên. Họ gọi đó là “Vũ Hán-400” vì nó được phát triển tại các phòng thí nghiệm ADN tái tổ hợp bên ngoài thành phố Vũ Hán, và nó nằm trong tỷ lệ 4% chủng vi sinh vật nhân tạo được tạo ra từ trung tâm nghiên cứu” - 1 nhân vật nói.
Tuy nhiên, tiểu thuyết mô tả tỷ lệ gây tử vong của virus mới là 100%, khác hẳn so với tỷ lệ tử vong của COVID-19 hiện vào khoảng 2%.
Trong tiểu thuyết, các nhân vật giải thích rằng Trung Quốc dự định dùng virus để “xóa sổ một thành phố hay một quốc gia” mà không cần “tẩy uế tốn kém”.
“Vũ Hán-400 là một vũ khí hoàn hảo. Nó chỉ ảnh hưởng đến con người. Không sinh vật sống nào khác có thể bị nhiễm. Và giống bệnh giang mai, Vũ Hán-400 không thể sống sót bên ngoài cơ thể người lâu hơn 1 phút, có nghĩa là nó không tồn tại lâu trên các đồ vật hay mọi nơi như bệnh than và nhiều virus khác”.
“Và khi người nhiễm qua đời, Vũ Hán-400 cũng sẽ biến mất không lâu sau đó, ngay khi nhiệt độ thi thể giảm xuống dưới 860F (300C). Anh có thấy ưu thế của những điều này không?” - nhân vật này nói tiếp.
Còn cuốn End of Days, Browne đã viết một cách mơ hồ trong cuốn sách năm 2008 của mình rằng một căn bệnh về đường hô hấp sẽ lan rộng trên toàn cầu vào năm 2020:
"In around 2020 a severe pneumonia-like illness will spread throughout the globe, attacking the lungs and the bronchial tubes and resisting all known treatments. Almost more baffling than the illness itself will be the fact that it will suddenly vanish as quickly as it arrived, attack again ten years later, and then disappear completely."
Vào khoảng năm 2020, một căn bệnh giống như viêm phổi nghiêm trọng sẽ lan rộng khắp toàn cầu, tấn công phổi và ống phế quản, chống lại tất cả các phương pháp điều trị đã biết. Gần như khó hiểu hơn chính căn bệnh là sự thật rằng căn bệnh sẽ đột nhiên biến mất nhanh chóng như khi nó đến, tấn công lại mười năm sau đó, và sau đó nó biến mất hoàn toàn.
Lời bàn của mình:
Đây là 1 minh chứng sống động cho luật hấp dẫn, hiệu ứng cánh bướm. Những cuốn sách tiên tri nổi tiếng kiểu này viết ra, thậm chí cuốn "The Eys of Darkness" còn được dựng thành phim. Hàng nghìn, hàng triệu độc giả, khán giả trên khắp thế giới đọc và xem các bộ phim này, họ suy nghĩ về những gì nội dung truyện mô tả tạo nên 1 dạng sóng hấp dẫn khiến những nội dung đó xảy ra. Thậm chí có những tên khoa học điên khùng xem xong, họ bị ám ảnh bởi những câu chuyện trong sách, họ biến những câu chuyện này thành sự thật. Từ truyện mà bước ra thực tế chỉ cách nhau 1 trang giấy là có thật.
Đã có những dự đoán về kinh dịch đến hết tháng 4 âm sang tháng 5 âm là tự nhiên hết dịch á. Mọi người có muốn tin và tạo từ trường cho nó thành sự thật không? Niềm tin càng mãnh liệt thì dịch càng tự hết sớm hơn.
ST - tran la