14/12/2025
“Ba mẹ thì khổ, mà mày thì chẳng chịu cố gắng.” 🌿
Nghe thì đau, nhưng đâu phải không đúng. Ba mẹ còng lưng lo từng bữa, từng khoản nhỏ, còn mình thì nhiều lúc lại chọn than thở, chọn trì hoãn, chọn dễ dãi với chính bản thân.
Không phải không có ước mơ, chỉ là sợ mệt, sợ thất bại, sợ cố gắng rồi vẫn không bằng ai. Nhưng có những cái giá, nếu hôm nay mình không trả bằng mồ hôi, thì ngày mai ba mẹ sẽ phải trả bằng tuổi già.
Nghĩ vậy để mà thức tỉnh, để tự nhắc mình: không cần giỏi hơn người khác, chỉ cần đừng phụ lòng những người đã hy sinh cả đời vì mình.
- Tien Tien