01/04/2022
𝐂𝐮𝐨̣̂𝐜 đ𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐜𝐨́ 𝐦𝐚̂́𝐲 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝟏𝟎 𝐧𝐚̆𝐦?
Năm 10 tuổi
Cả nhóm tôi đều mê mẩn một bộ đồ chơi búp bê với đủ quần áo, váy vóc, giày dép phụ kiện... Mê mẩn đến nỗi ngày nào cũng phải đi qua tiệm tạp hoá vài ba lần. Lúc ấy, chúng tôi tự nhủ sẽ cùng nhau dành dụm tiền để mua bộ đồ chơi đó nhưng cuối cùng là góp mãi cũng chẳng thể đủ để mua mà đồ chơi thì đã được bán rồi😂
Năm 20 tuổi
Năm 2 đại học, cả nhóm lên kế hoạch đi chơi qua đêm với nhau ở ngoại thành. Ai cũng hứng khởi nhưng đến khi xin phép phụ huynh thì chỉ nhận được cái lắc đầu đầy cương quyết. Lủi thủi về phòng cất balo và hứa vài năm sau sẽ đi du lịch một chuyến cùng nhau.
Năm 30 tuổi
Cả nhóm đã có đứa lấy chồng, đã có đứa cắp nách hai con, đứa thì vẫn đang vùi đầu vào công việc. Những lúc như này thì một buổi gặp gỡ cafe để than thở với nhau còn khó huống chi là 1 chuyến du lịch. Cảm thấy chuyện du lịch quá là xa xỉ. Thôi cả nhóm lại tặc lưỡi 'Để sau cũng chưa muộn'.
Năm 40 tuổi
Một năm có nhiều mốc sự kiện quan trọng. 'Năm nay khả năng tao được lên trưởng phòng nên bận lắm ko đi được đâu', 'Con tao năm nay thi vào 10 nên chả dám đi đâu', 'Nhà tao năm nay xây nhà đây',... Vẫn là bị guồng quay gia đình - con cái - công việc chi phối. Chả đứa nào dám dứt ra khỏi cái guồng quay điên cuồng ấy...
Năm 50 tuổi
Lần lượt trong nhóm lên chức mẹ chồng, mẹ vợ, thậm chí là bà nội, bà ngoại. Câu chuyện lúc này là cuối tháng này cưới con đứa A, tháng sau đầy tháng cháu của đứa B. Vẫn bận bịu bên con cháu mà quên mất lời hứa năm xưa...
Năm 60 tuổi
Chớp mắt cái đã 60 tuổi. Lúc này rảnh rang lắm, nhưng những chỗ mình muốn đi năm 20 tuổi lại chẳng thể đi được nữa. Sau cùng, cả nhóm vẫn quyết định xách ba lô lên và đi vì biết nếu không đi lần này thì cơ hội để được đi du lịch cùng nhau sau sẽ ngày càng khó khăn hơn.
Có những điều dù không làm thì cũng chẳng sao, nhưng có những điều nếu không làm sẽ tiếc nuối mãi không thôi...