15/08/2017
CÂU CHUYỆN BÁN MỸ PHẨM ONLINE VÀ BƯỚC NGOẶC MỚI CỦA MẸ TY
💄💄💄Mình đã qua cái tuổi đầu hai được hơn nửa chặng đường, đến với nghề kinh doanh mỹ phẩm cũng là cái duyên. Những ngày đầu chật vật với cái nghề này, đăng bài trên page nhận được một hai cái like lẻ tẻ, nhưng mẹ Ty vẫn mang trong mình một niềm tin rằng mình có tâm thì khách sẽ đến. Quả thật là vậy, ngày nhận được tin nhắn inbox hỏi mua hàng của một bạn nữ ở cách xa Sài Gòn những ngàn cây số, phải nói rằng là vui tột độ. Lần đó gửi hàng đi mưa như trút, chồng đèo trên xe ra bến Miền Đông gửi hàng cho bạn ấy, lúc đó đang mang bầu thế mà cứ đòi chồng chở đi, làm anh ca cẩm cả ngày. Lúc về tới nhà vẫn còn trăn trở là bạn ấy nhận được hàng sẽ thấy thế nào, có ưng không, hay là… Ôi! Thú thật với các bạn mẹ Ty thấy nhiều món mỹ phẩm mình bán… đắc xắc ra miếng. Cầm trên tay một hộp phần canmake bé xíu, mà hỏi giá ra toàn trăm ngàn có lẻ. Ai chẳng muốn mua được đồ vừa rẻ vừa tốt, nhưng riêng hàng Nhật thì sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Tuy nhiên, dù giá cả không được khiêm tốn cho lắm nhưng mẹ Ty vẫn nhận được những feedback mua hàng khen tới tắp. Và đặc biệt, chưa có ai mắc vốn mẹ Ty bán hàng đểu, hàng giả, hàng không chất lượng. UY TÍN là thứ mà mẹ Ty luôn đặt lên hàng đầu.
🥘 🥘🥘Nói liên thiên thế thôi, chứ giờ mẹ Ty mới vào chủ đề chính nè ;)))). Page của mẹ Ty không được nhiều like, bán buôn cũng không phải đắc đỏ gì cho cam, nên sau bao ngày mải mê chăm con nhỏ, bỏ bê page để suy ngẫm về con đường tương lai sắp tới, mẹ Ty quyết định hơi bạo dạn, thay đổi 180 độ sang một ngành nghề mới hoàn toàn: đó là kinh doanh ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH – quê nội của Ty. Nội Ty đã bước qua tuổi 50. Bà thích nấu ăn, và nấu rất giỏi. Mẹ Ty về làm dâu và may mắn được nếm thử những món ăn bà nấu, giờ đã vào Sài Gòn rồi mà vẫn nhớ món mực rim bà ngào. Vị cay vừa miệng, thêm chút vị mặn của biển quê quyện với vị ngọt thanh của mực làm mẹ Ty vừa gõ vừa nghĩ mà ôi thôi …. chậc chậc.... Thế là mẹ Ty nghĩ tới việc kinh doanh đặc sản, giá cả vừa rẻ vừa có thể quảng bá món ăn ngon quê nhà sẵn tiện lúc thèm mình có cái mà xử luôn =]]]. Đấy, nên mẹ Ty phải viết một tâm thư thiệt dài để gửi đến những người ủng hộ shop bán mỹ phẩm của mẹ Ty trong suốt thời gian qua: mẹ Ty rất rất rất muốn gửi đến các bạn những món đặc sản đậm vị quê hương. Những món ngon ấy vừa rẻ vừa đảm bảo chất lượng, được mẹ chồng mình tỉ mỉ nhào nặn từ những nguyên liệu chính gốc QUY NHƠN – BÌNH ĐỊNH.
⁉️⁉️⁉️Không biết có ai đọc hết không? Nhưng một lần nữa, mẹ Ty chỉ biết nói lời cảm ơn thôi. Phải nói lời tạm biệt với những món hàng mỹ phẩm, mẹ Ty có chút buồn. Bây giờ mẹ Ty vẫn skin-care bình thường mỗi ngày, nhưng không thể đem đến cho mọi người những món hàng tuyệt vời đến từ đất nước mặt trời mọc nữa. Đó là cái buồn lớn nhất. Nhưng các chị em, các mẹ ạ, ĐẶC SẢN CÔ CHANH CHÍNH GỐC BÌNH ĐỊNH sẽ là những món ăn ngon lành mà mọi người vừa thấy hình thôi đã thèm thom thóp. MỌI NGƯỜI NHỚ ỦNG HỘ MẸ TY VÀ SHOP CỦA MẸ TY NHÉ :D