20/05/2025
Từ nhỏ, mình đã mơ có một shop quần áo. Mình từng kể cho ba mẹ nghe rất nhiều lần về mơ ước của mình, thật may mắn mình luôn nhận được sự lắng nghe, thấu hiểu, tin tưởng từ ba mẹ. Ước mơ mình nuôi dưỡng liên tục trong tâm trí, cho đến khi 16 tuổi mình bắt đầu bằng những bước nhỏ đầu tiên, kiên trì xuyên suốt 6 năm nổ lực mình dành ra được số vốn nho nhỏ với sự hỗ trợ từ ba mẹ. Mình đã chính thức bắt đầu hành trình hiện thức ước mơ.
Shop Thời Trang Tinh Nghịch của mình mở ra không chỉ là một nơi bán đồ, mà là nơi mình được nuôi dưỡng đam mê, một trải nghiệm rất đáng nhớ trong tuổi trẻ. Kinh doanh thời trang là một chặng đường Thương yêu, và sống hết mình.
Shop mình phát triển được như hôm nay là nhờ sự yêu thương và ủng hộ từ tất cả khách hàng. Mình biết ơn những lần gặp gỡ, những cuộc trò chuyện thân tình, những chia sẻ từ khách hàng. Nhớ lắm các chị em của em ơi🥹
☘️2 năm trôi qua- mình chọn khép lại hành trình ấy để bước sang một hành trình mới cho cuộc sống.
Khi viết những dòng tâm sự nhỏ này, mình đã khóc trong sự hạnh phúc, nhưng lòng đầy biết ơn.
Cảm ơn tuổi thơ vì đã cho mình cảm nhận được ước mơ là gì.
Cảm ơn bản thân vì đã dám mơ và dám làm.
Cảm ơn gia đình Hạt Dẻ đã luôn đồng hành.
Cảm ơn tất cả khách hàng đã luôn tin tưởng.
Hành trình này khép lại, và một hành trình mới bắt đầu, mình sẽ tiếp tục bằng tình yêu và tâm huyết💛