27/12/2021
[BẠN CÓ NGHĨ MÌNH LÀ MỘT CÔ GÁI XINH?]
Bạn có từng nhìn vào chiếc gương ở phòng rồi tự nhìn thấy vẻ đẹp của mình, tự nhận ra "Ơ!! Mình cũng xinh lắm ấy chứ" nhưng khi đến một địa điểm đông người khác, nơi có bạn bè và mọi người xung quanh, bạn lại thấy tự ti về chính vẻ ngoài của mình. Bạn lại nhủ "Chiếc gương này bị sao ý! Sao nhìn vào đây, mình lại xấu vậy nhờ?" :((
Thật ra ở mỗi thời điểm cảm xúc của bạn đều khác nhau, sự nhìn nhận về bản thân của bạn cũng trở nên tiêu cực đi hay tích cực hơn. Nó phụ thuộc vào suy nghĩ của bạn. Tuy cảm xúc thay đổi nhưng vẻ ngoài chúng ta vẫn vậy. Bạn thấy mình không đẹp khi ở nơi có nhiều người? Vì ở đấy, lòng bạn đang có một sự so sánh. Việc so sánh bản thân với người khác, và rồi bạn tự đánh giá thấp bản thân, chỉ lo lắng về khuyết điểm của mình nhưng lại chợt quên đi "Bạn là phiên bản duy nhất và tuyệt vời nhất!"
Ngưỡng mộ, muốn phấn đấu để đi tìm sự hoàn mĩ là điều hoàn toàn tốt nhưng nếu quá ngưỡng mộ mà tự ti, rụt rè về bản thân mình thì nó lại ở ranh giới của hoàn toàn xấu. Người ta thường nói "Sai một li, đi một dặm", vì vậy ranh giới giữa xấu và đẹp chỉ cách nhau một khoảng rất rất nhỏ. Và nó phụ thuộc vào cách nghĩ của chính bạn!
Bạn tự tin khi khoác lên mình bộ quần áo yêu thích, bạn hạnh phúc khi đi cùng những người bạn yêu thương, bạn tự tin về vẻ ngoài của chính bạn,...Tất cả những điều đấy đều toát lên một thông điệp mà bạn muốn gửi vào vũ trụ. "Tôi cảm thấy mình rất xinh và tôi vui vẻ khi được đón nhận hình hài này"!!!! 🥰
Hãy ủng hộ Yumii bằng cách gửi mình một Follow nếu bạn cảm thấy những điều này đúng với tâm trạng của chính bạn ở hiện tại. Cuối cùng, camon bạn vì đã bỏ thời gian quý báu của mình để đọc những dòng này. Yumii vẫn ở đây, vẫn bên bạn và luôn mang đến những giá trị đẹp. 💚
Content: TH