02/10/2025
Hi những người người bạn thân thương mến của tiệm !
Đã lâu thật lâu, tiệm chẳng thường xuyên cập nhật điều gì. Chẳng phải vì không làm, nhưng nửa năm gần đây sau dịp Tết là tiệm ít nhận đơn hơn thật, vì tập trung cho công việc khác : Dạy vẽ
Đôi lúc nghĩ, cũng muốn dành ít thời gian ra để chăm sóc cái tiệm bé xíu ngót ngét gần 5 năm này, nhưng rồi mới chợt thấy, à, thì ra mình chưa từng dành ít thời gian cho tiệm, mà mình dành toàn thời gian, kể ngày và đêm, tâm trí dành toàn cho tiệm. Thế mới nói, mình yêu tiệm mình nhiều, bởi những điều xây dựng nho nhỏ từng ngày là bao nhiêu kỉ niệm.
Cái tiệm, tuy là public nhưng cũng là nơi mình để ít suy tư cá nhân dù không nhiều. Mỗi lần xem lại, như một cuốn phim quay chậm, mình thấy nó trôi qua như một giấc mơ nhẹ nhàng. Giấc mơ mà những ngày đó mình chỉ tắm biển, nghe nhạc, cà phê, thêu thùa, nơi chuyện với khách, chơi đùa trẻ con, và nhìn những áng mây hay ngọn lúa. Nó đơn giản, nó tĩnh lặng. Và là những ngày tháng bình yên. Dẫu rằng những thứ không bình yên mấy mình đã cuốn trôi thả vào gió chẳng bận lòng.
Nhìn những ngày tháng qua, trầm lắng có, trẻ con có, ngu ngốc có, vui vẻ có,…. Nhưng rồi mình nhận ra, ấy là con người mình. Dù thế nào, đôi chân vẫn là nhảy chân sáo, đôi tay vẫn lung lay bứt hoa bứt lá, vẫn là cảm giác dễ chịu hít một hơi thật sâu nơi lồng ngực, vẫn là đắm chìm trong làn nước mắt hay tít mắt vì ăn cây kem ngon.
Nhìn về quá khứ lắm khi mình hơi tiếc nuối, phải rồi ai cũng vậy thôi, nhưng mỗi ngày sẽ luôn là một món quà, một ngày đẹp để tận hưởng, hôm nay rồi sẽ trở thành ngày mai, sẽ đầy tiếc nuối mất. Vì thế mà mình luôn muốn mỗi ngày thật trọn vẹn những khoảnh khắc….
Trời hôm nay xanh thế cơ mà ….
Mình chúc bạn sẽ luôn có nắng ở trong tim ❤️