Nguyễn Ngọc Cường

Nguyễn Ngọc Cường - Website: concung.vn/elbftr
- App: https://concung.vn/h4rq8e
CTY CỔ PHẦN CON CƯNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TRANG NÀY

Anh 2 chuẩn bị tốt nghiệp mầm non 🥰
06/08/2025

Anh 2 chuẩn bị tốt nghiệp mầm non 🥰

Nhà tặng bố mẹ
06/08/2025

Nhà tặng bố mẹ

“Sự đau khổ trong công việc là nguyên liệu cần thiết để sản xuất thành công.”
06/08/2025

“Sự đau khổ trong công việc là nguyên liệu cần thiết để sản xuất thành công.”

Vậy là năm cũ sắp sửa qua đi và năm mới đang gõ cửa mọi nhà. Chúc cho những người thân luôn gặt hái được nhiều thành côn...
06/08/2025

Vậy là năm cũ sắp sửa qua đi và năm mới đang gõ cửa mọi nhà. Chúc cho những người thân luôn gặt hái được nhiều thành công và hạnh phúc trong năm mới 2025

P/s: đôi lời gửi đến các nhân viên:
Năm cũ đã qua đi với nhiều sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể đội ngũ lãnh đạo và nhân viên trong công ty. Vì vậy, trong năm mới này, hy vọng chúng ta sẽ nâng cao quyết tâm, tinh thần đoàn kết, gắn bó để hoàn thành mọi mục tiêu đề ra. Chúc toàn thể anh em sẽ hoàn thành công việc tốt hơn nữa. Và chúc mừng năm mới!

Hợp tác là cầu nối đưa chúng ta đến những thành công mà một mình chúng ta không thể đạt được
06/08/2025

Hợp tác là cầu nối đưa chúng ta đến những thành công mà một mình chúng ta không thể đạt được

Khi tôi gặp những người thành công, tôi hỏi 100 câu hỏi để xem điều gì đã đóng góp vào thành công của họ. Thường thì kết...
06/08/2025

Khi tôi gặp những người thành công, tôi hỏi 100 câu hỏi để xem điều gì đã đóng góp vào thành công của họ. Thường thì kết quả giống nhau: sự kiên trì, chăm chỉ, và thuê đúng người.

Mất tiền mất bạc thật ra cũng nhẹ nhàng, và cũng là thứ ít giá trị nhất trong những thứ mà chúng ta có thể mất. Trong nh...
06/08/2025

Mất tiền mất bạc thật ra cũng nhẹ nhàng, và cũng là thứ ít giá trị nhất trong những thứ mà chúng ta có thể mất. Trong những thứ có giá, thì vật chất tiền bạc là thứ đứng cuối nhất. Thì có sao đâu khi năm xui tháng hạn, hay phải trả giá cho một bài học, hoặc chỉ đơn giản là thử được lòng người bằng tiền. ❤️
Bạn thử nghĩ xem, nếu buộc phải mất một thứ gì đó trong đời và bạn được chọn lựa, thì chắc chắn bạn chọn mất tiền mất bạc để giữ lại điều quý giá hơn rồi. Thật ra, có phúc lắm mới mất tiền...
Vì khi đã là vận xui, tháng hạn thì thế nào chúng ta cũng phải đánh đổi, trả giá hoặc đem gì ra để thế thân. Mất tiền càng lớn, thì chứng tỏ hoạn nạn bạn vượt qua được càng lớn.
Người mạng lớn, phúc lớn thì mất tiền của.
Chúng ta có cả cuộc đời này để làm ra tiền, không kiếm được hôm nay, ngày mai kiếm. Mất đi rồi vẫn có thể kiếm lại được.
Chúng ta tự tin vào khả năng tạo ra tài sản, chứ không phải là bản thân nắm giữ bao nhiều tiền. Làm ra được tiền thì sợ gì không kiếm lại được.
Bản thân bạn đã là tài sản quý giá nhất rồi, từ cái thân này, tâm hồn này dư sức có lại số tiền đã mất kia.

"Khi bạn chấp nhận rủi ro bạn sẽ học được rằng sẽ có lúc bạn thành công và cũng có thời gian bạn phải thất bại. Cả hai đ...
06/08/2025

"Khi bạn chấp nhận rủi ro bạn sẽ học được rằng sẽ có lúc bạn thành công và cũng có thời gian bạn phải thất bại. Cả hai đều quan trọng như nhau." - Ellen DeGeneres

Vì là anh em!
06/08/2025

Vì là anh em!

Bảnh bao tí cho chủ nợ an lòng
06/08/2025

Bảnh bao tí cho chủ nợ an lòng

The wood wall
06/08/2025

The wood wall

Vẫn còn thân nhau lắm :)))
06/08/2025

Vẫn còn thân nhau lắm :)))

Address

Số 66 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1
Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nguyễn Ngọc Cường posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share