07/12/2021
ÔNG BÀ
Trong xóm của mình có 1 cô chú lớn tuổi (tầm 65-70 tuổi). Từ hồi dịch tới giờ, cô chú chỉ ở nhà chăm 3 đứa cháu nội/ cháu ngoại, đứa lớp 3, đứa lớp 1 và đứa lớp chồi. Con cái chú phải đi làm, nên sáng sớm họ lại chở sắp nhỏ tới, để nhờ ông bà chăm dùm.
Và cũng vì dịch nên cô chú quay vòng vòng cả ngày, đứa thì học online, đứa không biết đọc, đứa thì tè dầm, lâu lâu lại rượt nhau quýnh lộn, khóc bù lu bù loa. Chú từ người hiền lành, nhỏ nhẹ bỗng chốc trở nên 1 ông lớn tiếng la hét, dọa nạt (nhưng trong mắt mình, chú vẫn hiền), và cứ đến chiều tối, là cơn thịnh nộ của chú càng tăng cao. Và mình hiểu: Chú đã quá mệt mỏi khi cả ngày chẳng có thời gian cho riêng mình. Còn cô, bình thường cô đi làm từ thiện, đi dạo công viên chạy bộ, đi tán dóc với hội bà lão, thì nay, cô cũng cúi mặt ở trong bếp, loay hoay dọn dẹp từ phòng khách đến WC và cơn thịnh nộ của cô cũng không kém chú. Và mình hiểu. Cô cũng mệt mỏi quá rồi.
Dịch dã, làm cuộc sống gia đình mọi người đều thay đổi, mà có lẽ, cực nhất vẫn là Ông Bà. Chúng mình có công việc, và đi làm 8-9 tiếng chứ không mệt bằng ông bà chăm sắp nhỏ. Nghĩ thấy thương quá!
Mong cho dịch sớm qua mau, mấy đứa nhỏ đi học trở lại, để Ông Bà có thời gian tản bộ, hèn hò café, đi du lịch đây đó với bạn, để tuổi già trôi qua vui vẻ, bình an hạnh phúc hơn.
Chúng ta, nên quan tâm Ông Bà hơn, bằng cách mua nhiều thức ăn ngon, sản phẩm tốt để Ông Bà tẩm bổ, nâng cao sức đề kháng và giữ gìn sức khỏe tốt. Ngoài ra, cũng nên sắp xếp công việc để Ông Bà giữ sức và dưỡng sức sau những buổi hò hét, ruột đuổi đám cháu lít nhít. Phái vậy không các ba, các mẹ?
Thân mến
Admin
Huong Phan
=====================
Nếu bạn thấy Page này hữu ích, thì lan tỏa giúp mình đến nhiều người hơn nhé!
Mình mong được nhiều sự phản hồi của các bạn, để ai ai cũng có cuộc sống hạnh phúc hơn.
=====================