13/11/2024
Một ngày cuối năm, bạn ghé qua gửi cho một bản phối mùi hương hoà quyện của một chút vang đỏ, thoang thoảng thêm chút hồi, quế, đinh hương và một chút cam ngọt. Tưởng tượng như đang ở tiết trời lạnh, bên bếp lửa, ngồi uống một chút vang ấm, cạnh đó còn là chút mùi hương của núi của rừng. Mới ấm áp làm sao.
Ở giữa Saigon với bao bộn bề, khi ngửi thấy mùi hương đó, mình đã muốn làm tất cả mọi thứ như kem dưỡng, nến thơm, nước hoa để mang tới cho mọi người, vì nó còn mang lại cho mình cả cảm giác bình yên, như một cách giúp xoa dịu tinh thần. Nghe cũng buồn cười khi mình cất nó trong túi và lâu lâu mang ra hít hà. Cảm giác mỗi lần cũng khác nhau, lúc thì là mùi quế, lúc khác lại là mùa cam ngọt, nhưng có lúc lại là mùi gỗ..kì lạ ha.
Hi vọng sản phẩm sẽ mau thành hình để có thể gửi tới mọi người phiên bản hoàn thiện nhất, kịp cho những ngày cuối năm.
Love,
Soleil