10/06/2024
☘️HÀNH TRÌNH YÊU CHÍNH BẢN THÂN VÀ TÌM LẠI SỨC KHOẺ CHO CHÍNH MÌNH ☘️
Vừa qua, một người bạn, người em thân quen của Hiền vừa qua đời vì bệnh ung thư. Em ấy còn rất trẻ và từ lúc biết bệnh đến lúc qua đời chỉ trong 1 tháng. Quá bàng hoàng và thương !
Hiền cũng chợt nhận ra rằng sức khoẻ mình không còn được như xưa , cũng có rất nhiều cảnh báo của cơ thể mà đã nhiều lần mình lơ đi. ( đau bụng kinh vật vã đến xỉu, táo bón 4-5 ngày/lần, thường xuyên đau bụng, tim đập nhanh , khó thở, tay chân bủn rủn, nhức mỏi,mất ngủ và ngủ ko sâu, sức bền kém dễ mệt mỏi, gần đây nhất thấy đáng sợ là đang lái xe giữa đường tim đập nhanh, chóng mặt và khó thở. Hay cả đêm tim đập hồi hộp không ngủ được. Đã đi khám và uống thuốc, nhưng ngưng lại tái.
Chuẩn bị bước qua tuổi 40, Hiền bây giờ mới có được quyết tâm chăm sóc, cải thiện và gìn giữ sức khoẻ cho chính mình.
Có thể không còn sớm, nhưng mong rằng không quá trễ.
Hiền đã có cơ hội tiếp xúc với Unicity từ 1 năm trước qua 1 người bạn. Cũng mua dùng thử diệp lục, sau đó bị nổi mề đay và ngưng sử dụng và cũng quy cho nó là sản phẩm gây hại.
Vừa qua có một dịp tình cờ nghe chia sẻ của một chị chuyên viên. Sau khi về nhà tra .net hay tra của Unicity. Mình đã quyết định thêm một vài món cho vào quy trình cải thiện sức khoẻ của mình.
Trước tiên mình sẽ là “chuột bạch” cho hành trình tìm lại sức khoẻ cho bản thân thôi. Ai nói gì thì nói, không bằng chính bản thân mình trãi nghiệm.
Vậy nên triển thôi!
Ps: ☘️Ngày đầu tiên với Diệp Lục
☕️ Ngày thứ 2 với Trà Thải Độc.