20/08/2026
“Tụi mình đã khóc trôi cả rạp sau khi xem bộ phim này…"
Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, nghe cái tên tưởng là một câu chuyện vui, nhưng bước ra khỏi rạp, tụi mình chỉ có thể nói với nhau: “Sao mà khóc dữ vậy trời…”
Không chỉ vì câu chuyện hay, mà vì mọi thứ trong phim được kể rất thật. Từ tâm lý của những người trẻ đang loay hoay giữa quá nhiều áp lực, đến những tổn thương của một thế hệ đã đi qua chiến tranh. Có những đoạn diễn viên không cần nói quá nhiều, chỉ một ánh mắt, một khoảng lặng thôi cũng đủ khiến người xem nghẹn lại 😭
Đặc biệt là nhân vật người ông.
Tụi mình đã nghĩ rất nhiều về ông ngoại của mình khi xem bộ phim này. Cũng là một người ông thuộc về một thế hệ khác, một thế hệ đã trải qua rất nhiều điều mà đôi khi con cháu như tụi mình không bao giờ có thể hiểu hết.
Có lẽ vì vậy mà câu chuyện trong phim chạm Úpla theo một cách rất riêng. Tụi mình từng nghĩ người trẻ phải thật “rực rỡ”, phải thành công, phải có thật nhiều thứ để chứng minh mình đang sống một cuộc đời có ý nghĩa.
Nhưng rồi bộ phim nhắc tụi mình rằng, có một thế hệ trước đây đã chẳng cần rực rỡ cho riêng mình.
Họ chỉ cần Đất nước được bình yên.
Để những người trẻ hôm nay được lớn lên, được yêu, được theo đuổi điều mình thích và được tự do chọn cuộc đời của mình.
Và có lẽ điều khiến Úpla biết ơn nhất sau khi xem phim, chính là được ngồi trong rạp hôm nay, được sống một cuộc đời rất bình thường, được làm công việc mình yêu và được cùng nhau xây dựng Úpla.
Những điều tưởng như rất bình thường ấy, thật ra đã được đánh đổi bằng rất nhiều điều không bình thường của thế hệ trước.
Nên nếu hỏi bộ phim này có hay không, với tụi mình, câu trả lời không chỉ là hay.
Mà là biết ơn.
Biết ơn những người đã đi qua một thời rất khác để tụi mình có thể sống trong thời đại này.
Và biết ơn cả những người ông, người bà trong gia đình. Những người đôi khi chẳng kể gì nhiều về mình, nhưng cả một đời của họ đã là một câu chuyện rất lớn.
Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu
một bộ phim mà Úpla nghĩ, tất cả chúng ta và đặc biệt là người trẻ nên xem một lần trong đời. 🇻🇳 🤍