07/11/2019
3 ĐIỀU LỚN NHẤT BẠN MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TỪ GIÃ CÕI ĐỜI NÀY LÀ GÌ❓
Gửi bạn thân mến!
Cách đây 3 năm 2016, Bằng được một người chú 60 tuổi hỏi 1 câu. Mà khi nghe xong phải đứng hình một hồi lâu luôn.
Các bạn có biết đó là gì không?
Đó chính là cái tiêu đề của bài viết này đấy.
3 ĐIỀU LỚN NHẤT BẠN MUỐN LÀM TRƯỚC KHI TỪ GIÃ CÕI ĐỜI NÀY LÀ GÌ❓
Thiệt sự nó làm mình tâng hẫng một hồi lâu. . .
. . Vì trước đây chưa bao giờ mình nghĩ về điều đó. Nếu có, cũng chỉ là những mục tiêu, những dự định, mong muốn trong tương lai gần mà thôi.
Nhưng nếu bị bắt buộc phải đưa ra lựa chọn:
3 điều, chỉ 3 điều thôi, 3 điều QUAN TRỌNG NHẤT bạn muốn làm trước khi ngủm . . . thì lúc này phải nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng.
= = = = = = *** = = = = = =
Ủa, tại sao lại là 3 mà không phải là 10. . . 20. . . hay 30 điều❓
Đơn giản vì 3 nó buộc mình phải biết. . .
. . .TẬP TRUNG
. . . và ƯU TIÊN
. . .cho điều THỰC SỰ QUAN TRỌNG
. . .với CUỘC ĐỜI CỦA MÌNH.
Nhớ nhé, "Cuộc đời CỦA MÌNH" chứ không phải của người khác nha❗️
Và tại sao lại là "trước khi từ giã cõi đời này"❓
Đơn giản vì nó bắt buộc mình phải nhìn đến ĐÍCH ĐẾN CUỐI CÙNG của cuộc đời này.
- Dốt cuộc là mày sống vì cái gì?
- Điều gì thực sự ý nghĩa nhất đối với mày?
- Thời gian ý nghĩa bên gia đình, người thương, con cái hay Tiền bạc, danh vọng? . . .
- Cái nào quan trọng hơn?
Đâu là MỤC ĐÍCH?
Đâu là PHƯƠNG TIỆN?
= = = = = = *** = = = = = =
Người Á Đông nói chung và người Việt Nam mình nói riêng, thường rất dị ứng và tránh né việc nói đến Cái chết.
Phần lớn mọi người cho đó là điều xui, không ai mong muốn cả.
Đúng!
Dĩ nhiên là không ai mong muốn ngày đó sẽ đến. Bằng cũng vậy.
Nhưng thử hỏi có ai tránh né được Cái chết không❓
Hiển nhiên là không rồi. Vậy tại sao ta không chuẩn bị tâm thế sẵn sàng trước khi điều đó thực sự đến❓
= = = = = = *** = = = = = =
Ở đây B không có ý cổ xúy hãy sống bi quan và buông thả nhé. Mà B chỉ muốn các bạn tập trung vào một điều tích cực duy nhất:
👉 Hãy sống một CUỘC ĐỜI CÓ Ý NGHĨA
"SỐNG CÓ Ý NGHĨA". . .có nghĩa là sao ❓
👉 Là hãy sống một cuộc đời mà mình mong ước ấy.
Theo đuổi những gì mình thích, mình đam mê, những gì mình muốn làm - Chứ không phải cuộc đời của người khác sắp đặt cho mình (Dù cho họ có ý tốt như thế nào đi chăng nữa)
"SỐNG CÓ Ý NGHĨA" 👉 Là sống sao để bất cứ khi nào nhìn lại, mình luôn cảm thấy mãn nguyện về những gì đã làm - Chứ không phải thốt lên 2 chữ "Giá như".
"SỐNG CÓ Ý NGHĨA" 👉 Là sống sao để khi nằm xuống, mọi người khóc thương và cảm ơn về những gì mình đã làm cho đời.
= = = = = = *** = = = = = = . .
Coi bộ muốn "Sống có ý nghĩa" như trên cũng khó lắm phải không các bạn?
🙃
Bằng cũng vậy, phải trầy trật và liên tục nhắc nhở mình chứ dễ gì sống được như trên.
Giữa bộn bề cuộc sống, hãy luôn tự hỏi chính mình mỗi khi có thể.
- Mình làm cái này là vì mục đích gì❓
- Nó có quan trọng với cuộc đời mình không❓
Hãy cứ hỏi, hãy thường xuyên hỏi. Hôm nay chưa ra thì mai hãy hỏi tiếp.
Tin B đi, khi bạn hỏi thường xuyên thì đến một lúc nào đó bạn sẽ thấy tỏ tường thôi. 100% là vây! . . .
NHƯNG,
Xin lưu ý ở đây có 1 chữ Nhưng.
E năm nay 18 tủi. . . mà anh bảo hãy nghĩ về những điều muốn làm những ngày cuối đời coi bộ có vẻ khó quá ah❓
😕
Chính xác, đó cũng là điều làm B loay hoay suốt mấy năm. Và đây là câu trả lời của B sau những năm tháng loay hoay:
👇👇👇
Con người ta khi trải qua từng độ tuổi khác nhau, có thể sẽ có những thay đổi trong suy nghĩ và nhân sinh quan.
Năm 20 tuổi khi nhìn về tương lai, có thể mình mong muốn thành công về sự nghiệp và tài chính là quan trọng nhất.
30 tuổi thì lại mong muốn gia đình hạnh phúc mới là quan trọng nhất thì sao?
Hay 40 50 60 tuổi, mình lại mong muốn được thực hiện những giấc mơ thửa trẻ còn dang dở mới là quan trọng nhất, thì sao?
Từ đó B rút ra cho mình một kinh nghiệm. Cái này là theo kinh nghiệm cá nhân nha.
/// Ở TRÌNH ĐỘ HIỆN TẠI - HÃY RÁNG NHÌN CÀNG XA CÀNG TỐT - VÀ LÀM NGAY VÀ LUÔN ĐI ///
Cái này hơi khó hiểu, để B lấy ví dụ nha.
= = = = = = *** = = = = = =
Ở đây có mẹ nào muốn đến Paris không❓
Các mẹ mơ một ngày đến Paris uống cà phê, nghe nhạc và thưởng thức nhịp sống người dân Pháp bên dòng sông Seine, phải không?
Nhưng các mẹ không có tiền để đi?
Hay không có thời gian, còn vướng bận nhiều công chuyện chưa đi được?
Oke, để B chỉ cho nek. . .
👉 Mẹ nào dư giả tiền bạc nhưng lại thiếu thốn thời gian thì kiếm ngay và luôn 1 nhà hàng hay quán cà phê phong cách Paris ở ngay Việt Nam đi.
Không có thời gian đi mấy ngày thì dành ra một hai tiếng vô đó uống cà phê, nghe nhạc và thưởng thức phong cách phục vụ của người pháp đi.
Coi bộ cũng Ok nhỉ? . .
Hay mẹ nào kẹt quá nhưng lại dư giả về mặt thời gian thì làm gì đây?
👉 Lên Diu - túp cho chế, xem banh nóc tất cả những video người ta ghi lại cuộc sống ở Paris đi. Xem xong nhắm mắt lại rồi mơ nhen.
À ha . . .đừng xem thường cái này nha. Nó có công dụng vi diệu lắm đấy. Khơi dậy sức mạnh bên trong bạn hồi nào không hay đâu. . .
👉 Còn mẹ nào hăng hơn thì xách balo lên đi luôn đi. Vừa đi vừa làm thêm, vừa đi vừa khám phá. Vừa có trải nghiệm vừa có tiền để đi tiếp. . .
Thế đó, quan trọng là bạn DÁM đi không thui.
Còn đi như thế nào thì đâu thiếu gì cách, phải không?
Đấy, có phải là một cách thức để tiến lại gần với ước mơ không?
Không đi một chặng được thì mình đi từng bước. Không đi từng bước được thì mình đi không - phẩy - một - bước cũng được. Kiên trì bước 10 lần cũng được đấy thôi. . .
Thôi số này kết thúc ở đây nhé. Hôm nay nói chuyện mơ hồ quá rồi. Dạo này bệnh tình nó cứ phát lên không hà, ACE thông cảm nhé :)))
Chào các bạn, tuần sau gặp lại!
===============
Nguồn video: Chú Dean Nguyen
Chính là người đã hỏi Bằng câu hỏi ở đầu bài viết này đấy ^-^