17/05/2026
Mọi thành tựu trong đời người đều bắt đầu từ một chữ “Dám”
Theo bạn thì điều gì làm nên thành công của một người? Nỗ lực thì rất quan trọng nhưng tư duy còn quan trọng hơn, nỗ lực mù quáng chưa bao giờ là cách để đưa đến kết quả xuất chúng. Tất cả mọi thành quả lớn trong đời người đều dựa vào việc xác định đúng phương hướng, lúc đó thì sự nỗ lực mới có thể tạo ra giá trị tương xứng.
Có người thì thích tột đỉnh quyền lực, cũng có người chỉ thích 1 đời an nhàn không sóng gió. Vậy cho nên việc không so sánh hành trình của mình với người khác là cách để bạn xác định được đúng phương hướng của bản thân.
Muốn bắt cá lớn thì tất nhiên sẽ không thể ở lâu trong vùng nước lặng. Bạn sẽ luôn tìm thấy phiên bản sâu sắc nhất của chính mình trong những lần rời khỏi vùng an toàn, tôi gọi đó là “cuộc đại hải trình” của đời người. Mỗi người nên có ít nhất một “cuộc đại hải trình” trong đời mình.
Trong cuộc “đại hải trình” đó, có những lúc bạn đứng giữa một thành phố rộng lớn mà chẳng biết phải đi về đâu. Bạn cảm thấy như bị ném vào một khoảng mênh mông vô tận, chỉ có thể bơi về phía trước hoặc bị bỏ lại trong muôn vàn hối tiếc với chính mình.
Mọi thành tựu trong đời người suy cho cùng cũng chỉ bắt đầu từ một chữ “dám”. Dám lựa chọn, dám liều lĩnh, dám bước vào rủi ro để tìm ra cơ hội. Thắng thì vinh quy bái tổ, thua thì cũng thoả mộng lang bạc một thời. Cho tới cuối cùng, con người sẽ chỉ hối tiếc về những gì mà mình chưa dám làm chứ chẳng có ai hối tiếc vì đã từng dám hết lòng cho con đường mình muốn. Vậy thì có gì mà không dám? 🌿