26/03/2017
Nhân ngày chào đời của Tủ sách ngoại ô, xin gửi đến cả nhà review "Nhà giả kim" - cuốn sách̀̀́ cho trái tim tràn đầy năng lượng heng!
Bạn nào muốn đọc thoải mái, xin mời đến với Tủ sách ngoại ô ở Cafe Sài Gòn Phố (42/5 Tô Ký, Hóc Môn). Nói pass “Bạn của Tiên” là được free lần đầu, mấy lần sau thì giảm 20% từ đây tới hết tháng. Qua ủng hộ mình nha pà kon!
Gần đây mê cuốn này. Truyện vừa hay vừa ko quá dài, đọc xong thấy rất sảng khoái. Chả trách bạn Lê Cát Trọng Lý đọc xong mê quá, sáng tác luôn bài hát “Con đường Santiago” ^_^
Lâu rồi có nghe nói về Luật hấp dẫn, giống như khi mình theo đuổi điều gì thì vũ trụ sẽ xoay quanh để dần dần tạo ra điều đó cho mình, với điều kiện phải CHƠI CHO TỚI luôn nha.
Giống như anh chàng chăn cừu Santiago trong truyện. Boy nhà nghèo mà ham đi phượt, mà ác hơn nữa là còn hay mơ tìm dc kho báu. Ảnh đi rong ruổi từ Tây Ban Nha qua tận Ai Cập để tìm vàng. Trên đường đi ảnh làm đủ nghề,có khi bị lừa đảo, mất mát nhưng ảnh luôn ĐI TIẾP, ko dừng cuộc chơi. Kể cả khi gặp được người yêu, cổ cũng khuyên đi tiếp. Lúc tới được kim tự tháp Ai Cập thì ảnh bị tụi cướp đánh. Nhưng rồi thằng cướp nó nói nó cũng có giấc mơ tìm thấy kho báu trong một ngôi nhà thờ cổ bỏ hoang trên đồng cỏ, dưới gốc cây dâu tằm ở Tây Ban Nha. Đúng y chang cái chỗ ảnh chăn cừu năm xưa! Ảnh từng ngủ trên cả đống vàng mà ko biết. Vại là ảnh quay lại chỗ đó lấy kho báu rồi đến gặp người yêu. The end,
Luôn có một kho báu trong tim mỗi người, đó là những ước mơ mà đôi khi ta không biết. Quan trọng là đánh thức nó dậy, bằng cách luôn lắng nghe trái tim. Mà khi trái tim lên tiếng, thì bạn nên tin và đi theo nó. Có khi đúng khi sai, nhưng cứ đi và học hỏi, rồi dần dần bạn sẽ nhận ra và khi đó nó trở thành kho báu thật sự trong đời.
Đó là một trong những triết lý của cuốn sách mang màu sắc kỳ bí này.
̀giảkim