03/01/2022
Ma lực khó cưỡng của tiệm giặt ủi
Với một đứa lười như tôi, tiệm giặt ủi quả thật là một trong những phát minh vĩ đại nhất thời đại.
Hồi đó chỉ có một mình tôi là mang ra tiệm giặt, nhà thì có 8 người ở, ai cũng kiên trì tự giặt bởi kĩ hơn, đỡ mất đồ, lao động là vinh quang vân vân.
Tất nhiên với một đứa bán hàng giỏi như tôi thì không gì là không thể. Tôi bắt đầu thuyết phục đứa đầu tiên rằng:
- Nếu em tự giặt nhé, đầu tiên em phải sắm đủ loại bột giặt, nước giặt. Sau đó em phải ngâm đồ, giặt từng cái một, nhất là gặp quần jean thì vừa nặng vừa khó vắt nước (lúc đấy chúng tôi còn nghèo nên giặt tay, giờ bớt nghèo nhưng hết giặt luôn), mệt nhọc cả buổi trời. Chưa kể giặt xong em còn phải đem phơi, chiếm không gian nhà mà còn bay phấp phới, nhiều hôm mưa bất chợt lại ướt, lại giặt lại. Còn về mặt kinh tế nhé, em dùng một buổi đó đi làm thêm, vừa học được kinh nghiệm, vừa có mấy chục ngàn về trả tiền thuê giặt, hợp lí không?
Thế là đứa thứ hai trong nhà bắt đầu giặt tiệm. Dần dà khi chúng tôi liên tục gom đồ, vứt ra tiệm, thậm chí bây giờ dịch vụ tốt đến độ người ta giặt xong chở tới trước cổng nhà luôn, lại gấp gọn gàng vào một bọc bự, vừa thơm tho, vừa khỏe lại ngăn nắp. Thế là các thanh niên khác trong nhà tức mình ganh tị.
Vào một mùa mưa gió nọ, giặt đồ đã mệt, lại còn đách chịu khô, các em nó tò mò thôi thử một lần cho biết. Và từ đó cả nhà tôi không còn ai giặt tay nữa. Quả thật, tiệm giặt đồ đầu ngõ có một ma lực khó cưỡng các bạn ạ.
- Ưng Đen -