04/05/2020
TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC ANTÓNIO GUTERRES GỬI THÔNG ĐIỆP CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ VESAK NĂM 2020
~ Thích Nhật Từ dịch ~
“Trong thời đại gia tăng sự thiếu bao dung và bất bình đẳng thì thông điệp của đức Phật về bất bạo động và phụng sự tha nhân càng trở nên thiết thực hơn bao giờ hết.”
(In a time of growing intolerance and inequality, the Buddha’s message of non-violence and service to others is more relevant than ever).
TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC ANTÓNIO GUTERRES
“Vesak”, ngày trăng tròn tháng 5 DL (nhằm 4 AL), là ngày thiêng liêng nhất đối với hàng triệu Phật tử khắp thế giới. Vào ngày Vesak cách đây hơn 2,500 năm trước, vào năm 623 TTL, đức Phật đã đản sinh trên cõi đời. Cũng vào ngày Vesak này, đức Phật đã đạt được sự giác ngộ và cũng vào ngày Vesak này đức Phật đã nhập niết-bàn vô dư ở tuổi 80.[1]
Nghị quyết 54/115 năm 1999 của Đại hội đồng LHQ đã công nhận quốc tế về ngày Vesak theo cách thừa nhận các đóng góp của đạo Phật, một trong các tôn giáo cổ xưa nhất trên thế giới, trong hơn 2,500 năm qua và tiếp tục tạo ra giá trị tâm linh cho nhân loại. Ngày Vesak này được tưởng niệm hàng năm tại các Trụ sở LHQ và văn phòng LHQ trong sự tham vấn, thỉnh thị các văn phòng LHQ có liên quan cũng như với phái đoàn thường trú, vốn sẵn lòng được tham khảo.
BỐI CẢNH
Những lời dạy minh triết của đức Phật và thông điệp của Ngài về từ bi, hòa bình và thiện chí đã làm xúc động hàng triệu người. Hàng triệu người trên thế giới đã sống theo những lời dạy của đức Phật và trong ngày Vesak tưởng niệm sự đản sinh, sự thành đạo và sự nhập niết-bàn vô dư của đức Phật.
Thông điệp từ cựu Tổng thư ký LHQ Javier Perez de Cuellar gửi cộng đồng Phật giáo vào tháng 5 năm 1986 viết như sau:
“Đối với các Phật tử khắp nơi thì Vesak là cơ hội quý giá, trong khi tưởng niệm sự đản sinh, sự thành đạo và sự nhập niết-bàn vô dư của đức Phật Gautama nhằm chúc mừng thông điệp của đức Phật về từ bi và sự tôn sùng cho việc phục vụ nhân loại. Thông điệp này ngày nay trở nên thiết thực hơn bao giờ hết”
“Hòa bình, hiểu biết và tầm nhìn về nhân loại vượt lên trên các khác biệt về quốc gia và quốc tế là rất cần thiết trong lúc chúng ta đối phó với các phức tạp của thời đại nguyên tử.”
“Triết lý này nằm ở trọng tâm của Hiến chương LHQ và nên trở nên nổi bật trong các tư tưởng của chúng ta, đặc biệt là xuyên suốt trong Năm Hòa Bình Quốc Tế” --Javier Perez de Cuellar.
THÔNG ĐIỆP VESAK CỦA TỔNG THƯ KÝ LHQ
Tôi kính gửi lời chúc lành đến mọi người đang tưởng niệm đại lễ Vesak, một dịp thiêng liêng đối với hàng triệu người trên thế giới. Vào ngày đánh dấu sự đản sinh, sự thành đạo và sự nhập niết-bàn vô dư của đức Phật này, tất cả chúng ta, những người Phật tử và những người không theo Phật giáo nên chiêm nghiệm về cuộc đời đức Phật và hãy gợi lên cảm hứng từ những lời dạy của đức Phật.
“Trong thời đại gia tăng sự thiếu bao dung và bất bình đẳng thì thông điệp của đức Phật về bất bạo động và phụng sự tha nhân càng trở nên thiết thực hơn bao giờ hết.”
Nhân ngày Vesak, chúng ta hãy làm mới các cam kết cùng xây dựng một thế giới hòa bình và chân giá trị cho mọi người.
Chân thành cảm ơn.
ANTÓNIO GUTERRES
(Tổng thư ký LHQ)
***
NGUYÊN TÁC TIẾNG ANH
https://www.un.org/en/observances/vesak-day
In a time of growing intolerance and inequality, the Buddha’s message of non-violence and service to others is more relevant than ever.
UN Secretary-General António Guterres
"Vesak", the Day of the Full Moon in the month of May, is the most sacred day to millions of Buddhists around the world. It was on the Day of Vesak two and a half millennia ago, in the year 623 B.C., that the Buddha was born. It was also on the Day of Vesak that the Buddha attained enlightenment, and it was on the Day of Vesak that the Buddha in his eightieth year passed away.
The General Assembly, by its resolution 54/115 of 1999, recognized internationally the Day of Vesak to acknowledge the contribution that Buddhism, one of the oldest religions in the world, has made for over two and a half millennia and continues to make to the spirituality of humanity. This day is commemorated annually at the UN Headquarters and other UN offices, in consultation with the relevant UN offices and with permanent missions, which also wish to be consulted.
Background
The teachings of the Buddha, and his message of compassion and peace and goodwill have moved millions. Millions around the world follow the teachings of the Buddha and on the Day of Vesak commemorate the birth, the attainment of enlightenment and the passing away of the Buddha.
A Message from the former Secretary-General, Javier Perez de Cuellar, to Buddhists on the Day of Vesak in May 1986 reads:
"For Buddhists everywhere it is indeed a felicitous opportunity, while commemorating the birth, enlightenment and passing away of Guatama Buddha, to celebrate his message of compassion and devotion to the service of humanity. This message is today perhaps more relevant than ever before."
Peace, understanding and a vision of humanity that supersedes national and other international differences are essential if we are to cope with the complexities of the nuclear age.
This philosophy lies at the heart of the Charter of the United Nations and should be prominent in all our thinking, especially during this International Year of Peace"--Javier Perez de Cuellar.
Message of the UN Secretary-General
I extend best wishes to all celebrating Vesak, a sacred occasion to millions around the world.
On this date marking the birth, enlightenment and passing of the Buddha, all of us, Buddhists and non-Buddhists alike, can reflect on his life and draw inspiration from his teachings.
In a time of growing intolerance and inequality, the Buddha’s message of non-violence and service to others is more relevant than ever.
On the Day of Vesak, let us renew our commitment to building a world of peace and dignity for all.
Thank you.
António Guterres
Ghi chú
[1] Ngoài sự kiện đản sinh của đức Phật trong ngày trăng tròn tháng Vesak, không có dữ liệu trong tam tạng Kinh, Luật, Luận cho thấy đức Phật thành đạo và nhập niết-bàn vào ngày rằm tháng Vesak. Việc Giáo đoàn Phật giáo Ấn Độ tổ chức ngày lễ Vesak tưởng niệm sự đản sinh, sự thành đạo và sự nhập niết-bàn của đức Phật là do sự thuận lợi cho các thành viên tăng đoàn Phật giáo. Sau này đã trở thành truyền thống tổ chức lễ tam hợp trên toàn cầu.