Xưởng Đầm Váy Song Ngọc

Xưởng Đầm Váy Song Ngọc Đầm váy Song Ngọc là thương hiệu thời trang uy tín chất lượng giá cả phù h? Người nhận Xưởng Đầm Váy Song Ngọc. Mong Quý Khách thông cảm. Mềm Mịn .

Chính sách đổi trả hàng

1. Đổi size
Tất cả các mặt hàng đã được mua đều có thể đổi size nếu Khách Hàng mặc không vừa . Chúng tôi chỉ chấp nhận đổi cho các sản phẩm còn nguyên điều kiện ban đầu , và sản phẩm chưa qua sủ dụng , bao gồm :

-Không bị dơ bẩn , trầy xước, hư hỏng, có mùi lạ hoặc có dấu hiệu đã qua sử dụng .

-Hỗ trợ đổi size ( Khách Hàng phản hồi trong vòng 2 ngày kể từ khi nhận hàng

) Quý Khách Hàng vui lòng chịu phí gửi về cho Xưởng theo địa chỉ 5A Thới Hòa Vĩnh Lộc A Bình Chánh HCM. ĐT 039 589 7289 . Chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn phí gủi lại cho quý Khách .

2. Hàng giao bị lỗi

- Khi Quý Khách phát hiện ra sản phẩm bị lỗi (không phải lỗi size như trường hợp 1)
Kiểm tra lại sự nguyên vẹn của sản phẩm , chụp hình nơi bị lỗi và gửi về fanpage cho Xưởng . Trong vòng 2 ngày Xưởng sẽ kiểm tra và nếu Quý Khách được xác nhận sản phẩm bị lỗi , Xưởng sẽ đỗi sản phẩm khác và Quý Khách không mất khoản phí nào. lưu ý : Chúng tôi chỉ có trách nhiệm hoàn đổi sản phẩm khác cho
quý Khách chứ không nhận hoàn trả lai. Với mong muốn mang đến cho Khách Hàng những mẫu đầm dự tiệc, công sở , dạo phố mang hơi hướng hiện đại , thanh lịch và dịu dàng . Xưởng Đầm Váy Song Ngọc rất cẩn thận chọn những chất liệu vải tốt nhât thị trường. không kích ứng da, không xù lông và không lem màu. Quy trình sản xuất khép kín với NTK có kỹ thuật cao trong vấn đề chọn mẫu và lên froom chuẩn giúp Khách Hàng che những khuyết điểm cơ thể và tôn dáng .
Đội ngủ sản xuất có kinh ngiêm lâu năm trong nghề may mặc để cho ra những sản phẩm chất lượng cao, tỉ mỉ sắc xảo trên từng đường kim mũi chỉ . Tất cả được khép kín từ A đén Z từ khâu sản xuất đến khi sản phẩm về tay Khách Hàng , nhằm mục đích thiết kế không bị sao chép , mạo danh Xưởng và hàng không qua trung gian đảm bảo giá thành sản phẩm vừa túi tiền để Khách Hàng từ vùng quê hay thành phố điêu có thể diện những mẫu đầm xuất sắc của Xưởng. Xưởng Đầm Váy Song Ngọc kính chúc quý khách vui vẻ , mạnh khỏe và hạnh phúc

Người về ngang ấu thơ tôiNhớ mang một chút gió đồi thênh thangNhớ mang nỗi nhớ xóm làngĐể xanh xao một chiều vàng tha hư...
23/08/2024

Người về ngang ấu thơ tôi
Nhớ mang một chút gió đồi thênh thang

Nhớ mang nỗi nhớ xóm làng
Để xanh xao một chiều vàng tha hương..

(Mưa)

Dường như hôm nay trời khócLá rừng ủ rũ buồn hiuMột đời vì dân vì nướcNguyện người yên giấc thiên thu..Dường như hôm nay...
21/07/2024

Dường như hôm nay trời khóc
Lá rừng ủ rũ buồn hiu
Một đời vì dân vì nước
Nguyện người yên giấc thiên thu..

Dường như hôm nay mưa đổ
Xung quanh tang trắng rất buồn
Hồn thiên xanh như sông núi
Vì người nước mắt buồn thương

Dường như hôm nay buồn nhất
Là ngày người bỏ trần gian
Cúi đầu "a di đà Phật"
Người đi về cõi vĩnh hằng..

(Mưa)

Mặt trời xuống núi mây lang thangBầy chim về tổ, trâu vào ràngEm vừa nhóm lửa lo cơm tốiChắc anh không ngại một bữa ăn?C...
08/07/2024

Mặt trời xuống núi mây lang thang
Bầy chim về tổ, trâu vào ràng
Em vừa nhóm lửa lo cơm tối
Chắc anh không ngại một bữa ăn?

Cơm canh đạm bạc cá kho tiêu
Thôn xóm đìu hiu những buổi chiều
Nhà ai mở khúc hoa sim tím
Dẫu nghèo anh ạ..
mà rất yêu.

(Mưa)

Bàn chân người có mỏiThương nẻo đường xanh xaoLá vàng rơi bao buổiBuổi nào ta xa nhau?(Mưa)
26/06/2024

Bàn chân người có mỏi
Thương nẻo đường xanh xao
Lá vàng rơi bao buổi
Buổi nào ta xa nhau?

(Mưa)

Em ơi đời sống thật buồnChúng mình những kẻ đôi lần chênh vênhĐêm nghe giun dế tự tìnhBiết mình hèn nhát, biết mình nhỏ ...
12/06/2024

Em ơi đời sống thật buồn
Chúng mình những kẻ đôi lần chênh vênh

Đêm nghe giun dế tự tình
Biết mình hèn nhát, biết mình nhỏ nhoi.

(Mưa)

Còn điều gì muốn nói với nhau không?Em hỏi thế mà lòng đang trống rỗngKhông muốn nghe và cạn lòng như thểChiều hạ vàng c...
01/05/2024

Còn điều gì muốn nói với nhau không?
Em hỏi thế mà lòng đang trống rỗng
Không muốn nghe và cạn lòng như thể
Chiều hạ vàng cây cỏ cháy mênh mông

Còn điều gì thôi anh hãy giấu đi
Đừng giữ lại xin cũng đừng nhung nhớ
Năm tháng trôi đi bao nhiêu mùa gió trở
Triền miên là dấu vết thời gian trôi...

(Mưa)

Hãy trồng thêm một cây hoa trước ngõMỗi bình minh nếu như thấy lòng buồn Xin em nhớ ở trong từng nhịp thởMạnh khỏe là mộ...
24/04/2024

Hãy trồng thêm một cây hoa trước ngõ
Mỗi bình minh nếu như thấy lòng buồn
Xin em nhớ ở trong từng nhịp thở
Mạnh khỏe là một diễm phúc đặc ân..

(Mưa)

VÌ MÌNH XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC BÌNH YÊNChiều nay pha tách trà ngồi trước mái hiên nhìn hoàng hônThấy lòng mình thênh thang nhẹ n...
15/04/2024

VÌ MÌNH XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC BÌNH YÊN

Chiều nay pha tách trà ngồi trước mái hiên nhìn hoàng hôn
Thấy lòng mình thênh thang nhẹ nhàng như mình từng mong muốn
Nhận ra chính mình cũng cần được yêu thương thật nhiều dù muộn
Bằng lòng với tất cả những gì có trong tay mà mỉm cười vậy thôi

Bao nhiêu cay đắng đắng cay mình cảm thấy đủ đầy rồi
Không muốn chìa tay ra nhận kể cả những lời mật ngọt
Từng thành tâm đối đãi thế gian rồi nhận về chua xót
Đổi lấy sai trái của người đem về dằn vặt bản thân

Đi qua từng ấy buồn vui nhầm lẫn thứ mình cần
Hoá ra mình không cần phải hơn thua với cuộc đời từng li từng tí
Hoá ra mình không cần mơ mộng giàu sang tiền vàng bạc tỉ
Mình cần yên ổn ở trong lòng

Mình cần bình lặng đi qua bão giông
Sống từng ấy tháng năm chiều nay như người già trầm ngâm trước cửa
Mình cần buổi tối mùa đông có ngôi nhà bếp lửa
Để sưởi ấm đôi tay

Có con chim se sẻ hót điệu gì trên cây
Đàn gà chen nhau để vào chuồng sớm
Mình ngồi trước hiên nhìn xa con đường trong xóm
Nghe mênh mông thơ ấu thấp thoáng hàng rào

Buồn thương yêu ghét thật nhiều thì đã sao
Tất bật hơn thua có đời đời làm người trần thế
Mỗi hội ngộ bên nhau biết quen đâu dễ
Nếu không thương được chi bằng bỏ qua

Nhắm mắt vào rồi lại mở mắt ra
May mắn thay hôm nay mình còn được sống
Trăm năm vô thường thế hay thôi tập nhủ lòng mình rộng lượng
Bao dung cho người ta và cho cả chính mình.

(Mưa)

Giờ chỉ ước được trở về thơ ấuBuổi chăn trâu, buổi nô nức đến trườngDăm đứa bạn trưa hè hay trốn ngủChưa biết buồn và ch...
01/04/2024

Giờ chỉ ước được trở về thơ ấu
Buổi chăn trâu, buổi nô nức đến trường
Dăm đứa bạn trưa hè hay trốn ngủ
Chưa biết buồn và chưa biết đau thương

Giờ chỉ ước mình còn là đứa trẻ
Cứ vô tư và cứ thế yêu đời
Vừa giận dỗi rồi cũng vừa quên mất
Không vui lòng thì oà khóc rồi thôi.

(Mưa)

BỮA EM VỀ                  PHỐ BUỒN TÊNH..Chiều sương hoa gạo đã tànLoài chim di trú về ngàn xanh xaoĐường xưa hun hút t...
26/03/2024

BỮA EM VỀ
PHỐ BUỒN TÊNH..

Chiều sương hoa gạo đã tàn
Loài chim di trú về ngàn xanh xao

Đường xưa hun hút thuở nào
Chưa lần hạnh ngộ làm sao tỏ bày?

Chúng mình hai đứa chia tay
Em rời phố thị giữa ngày nhiều mưa

Không anh nghe nỗi vui thừa
Ngoái đầu tiếc những ngày chưa biết buồn

Ai viên mãn
ai cô đơn?
Chỉ xin xoá hết dỗi hờn vì nhau

Thời gian trôi
nước qua cầu
Làm sao ôm mãi đớn đau chuyện mình

Bữa em về phố buồn tênh
Thương thanh xuân đã như tình ngủ yên.

(Mưa)

Nẻo nào cho rộng bước chânCho bình an với đôi lần rộn vuiCho tôi không phải ngậm ngùiChiều nghe tiếng sáo trên đồi vi vu...
21/03/2024

Nẻo nào cho rộng bước chân
Cho bình an với đôi lần rộn vui

Cho tôi không phải ngậm ngùi
Chiều nghe tiếng sáo trên đồi vi vu...

Mùa đi trong vết mưa mù
Hàng cây lá đổ bây chừ nên thơ.

(Mưa)

DẪU MƯA TẦM TÃ LỐI VỀ KHÔNG CHUNGNgười đi qua nẻo thăng trầmMòn vai áo mỏng âm thầm như sươngMay thay giữa một cung đườn...
19/02/2024

DẪU MƯA TẦM TÃ LỐI VỀ KHÔNG CHUNG

Người đi qua nẻo thăng trầm
Mòn vai áo mỏng âm thầm như sương
May thay giữa một cung đường
Chúng mình gặp gỡ đã dường thân quen

Dẫu mai trời đất chẳng hiền
Gập ghềnh sóng dữ mái hiên mưa nhoà
Chúng mình chẳng giống hôm qua
Bao dung không đủ để mà thương nhau

Tóc xanh đã nhạt phai màu
Tay gầy guộc nhớ mắt sầu đăm đăm
Em nghe lòng dạ tím bầm
Giận hờn gom đủ đêm nằm ngủ mê

Chúng ta có giữ hẹn thề
Dẫu mưa tầm tã lối về không chung?

(Mưa)

Address

Ho Chi Minh City
700000

Telephone

+84395892799

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Xưởng Đầm Váy Song Ngọc posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Xưởng Đầm Váy Song Ngọc:

Shortcuts

Share