23/12/2025
Cổ nhân có câu:
“Nhìn 3 tuổi biết 80
Nhìn 7 tuổi biết cuối đời.”
1 đứa trẻ, cả đời có thể gặp được quý nhân hay không thì nhìn năm nó 7 tuổi là biết. Đây không phải mê tín mà là sự thật. 1 đứa trẻ biết lễ phép, khiêm nhường, hiểu lễ nghĩa, biết đối nhân xử thế thì đến đâu cũng có thể gặp được thiện tri thức chỉ dạy và quý nhân dẫn đường.
Người ta cứ bảo trẻ con thì biết cái gì mà dạy. Nhưng thực ra con biết từ khi còn trong bào thai, những cử chỉ, hành động, lời nói, tâm trạng của người mẹ và người trong gia đình đều ảnh hưởng đến con, nên giáo dục lúc này gọi là thai giáo. Muộn nhất là tới khi sinh ra là phải chú trọng vào việc dạy dỗ.
Ai dạy? Là cha mẹ dạy.
Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con. Mọi hành vi, cử chỉ, việc làm của cha mẹ, con đều ghi nhớ. Cha mẹ đang làm, con đang nhìn và sao chép toàn bộ.
Khi con trẻ được 1.000 ngày đầu đời thì cái gốc rễ này đã cắm rất sâu, tới khi 6 7 tuổi thì nhân cách đã hình thành rất kiên cố rồi.
Vậy nên, muốn biết con có thể trở thành hiền nhân, làm người có ích cho xã hội, trụ cột của quốc gia hay không thì nhìn vào năm con 3 tuổi, 7 tuổi là biết.
Nhìn vào đâu? Người phương Đông hay bảo dựa vào 8 đức:
Hiếu - Đễ - Trung - Tín - Lễ - Nghĩa - Liêm - Sỉ
8 đức này thì bắt đầu từ đâu?
Bắt đầu từ: Đệ Tử Quy ( Phép Tắc Người Con)
Ngày ngày mình đều cố gắng đọc Đệ Tử Quy cho con nghe, và nghe các bài giảng của Thầy Thái Lễ Húc. Mình ước mình có thể được dạy những điều này sớm hơn, nên khi hiểu được mình luôn chú trọng truyền dạy cho con từ khi còn rất sớm. Mưa dầm thấm lâu, mỗi khi con mắc lỗi là cơ hội để mình có thể trích dẫn từng câu ra giảng giải cho con hiểu.
Thiết nghĩ, xã hội thời nay sống quá vội, giá như nhà nhà đều có thể cắm cái gốc Đệ Tử Quy này từ sớm cho trẻ nhỏ thì xã hội không đến nỗi động loạn.
Gia đình nào có con nhỏ thì có thể mua về học cùng con nhé. Quan trọng nhất vẫn là cha mẹ làm và con noi theo.
Sách mình để ở dưới cmt cho bố mẹ nào cần nhé ạ.