13/10/2024
TOÀN BỘ SỰ VIỆC BÀ BÙI ANH THƯ CHỦ SHOP Anh Thư Closet LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT LƯƠNG CỦA NHÂN VIÊN !!!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024113154264&mibextid=LQQJ4d
Tóm tắt sự việc như sau: (Có chú thích cho từng hình ảnh)
Cuối tháng 8/2023 chị Thư có mời tôi về làm Marketing cho chị để bán hàng thời trang nữ với tên là Anh Thư Closet như tên page hiện tại. Và tôi cũng là người tư vấn và tuyển dụng cũng như định hướng xây dựng nội cho page + chạy quảng cáo bán hàng, setup tiktok shop, setup livestream, hướng dẫn kịch bản live với mức lương thỏa thuận là 15tr/tháng (Hình 1). Nhưng vì chị em quen biết từ trước và tôi cũng có kinh doanh riêng của mình nên đây chỉ là thỏa thuận miệng và không có bất cứ hợp đồng nào. (Sau này khi chấm dứt công việc tôi có nhắc lại thì chị phủ nhận, cũng may tôi còn lưu lại tin nhắn. Đây cũng là bài học cho tôi và số tiền thực tế nhận về cũng thấp hơn nhiều sau khi thỏa thuận chấm dứt hợp tác, xem bên dưới)
Trong khoản thời gian đầu lúc còn xây dựng thì chị cũng chia sẻ với tôi là chị cũng khó khăn tiền hàng, tiền mặt bằng này kia nên hẹn tôi là sau khi bán được nhà chị sẽ trả tôi 1 cục, sau đó chị còn gởi tôi 2 căn nhà và nhờ tôi bán dùm (xem hình tin nhắn gởi bán nhà). Lúc đó cũng vì tin tưởng chị nên tôi đồng ý làm và chờ chị bán được nhà. (Nhưng sự thật là sau khi chị bán được nhà chị cũng không chủ động trả tôi).
Đến tháng 19/3/2024 thì lúc đó tôi cần tiền đưa cho vợ thì chị chuyển cho tôi 30tr (có hình) và từ thang 4 trở về sau tôi nói là chị mỗi tháng chị đưa cho em 10tr để em đưa cho vợ, số còn lại tính sau và chị đồng ý.
Tới tháng 6/2024 chị hợp tác với một bác sĩ và muốn mở một cơ sở thẩm mỹ lấy tên chính người bác sĩ đó luôn tên là: tsbshoanghung và cũng mời tôi về làm Marketing chạy quảng cáo với mức lương thỏa thuận là 5% doanh thu, và vợ tôi làm content với mức lương 6,5tr/tháng. Hoạt động tại địa chỉ: 54/17F Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM.
Sau này tôi biết được bs này là từ một hệ thống lớn và khi chị này mở cơ sở thẩm mỹ thì hệ thống đó cũng biết và cho người spam tin nhắn qua phá (bản thân chị và anh bs cũng biết điều này, tôi cũng có trao đổi qua). Nên thời gian đầu thực sự rất khó khăn, và page này cũng là page tôi cho chị mượn tạm để kinh doanh vì page này là page tôi làm mỹ phẩm và đã nuôi từ 2018 và chị cũng ngỏ ý mua lại sau khi trả hết nợ cho tôi.
Đến ngày 15/09/2024 chị nhắn tin và chê những kết quả mà tôi làm việc sau đó muốn dừng hợp tác. Sau đó chị đổ hết trách nhiệm kinh doanh thua lỗ là do Marketing. (Thực ra là chị đi học chạy ads và cố tình muốn đá tôi ra, òn thầy nào dạy nghề mà không dạy đạo đức thì thôi không biết). Ok tôi không muốn tranh cãi với chị nếu chị làm giỏi thì chị cứ làm theo ý chị nhưng trước hết các khoản lương còn nợ thì chị cần thanh toán cho vợ chồng tôi theo đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của người thuê lao động.
👉 Các khoản lương còn nợ:
Lương T9/2023 - T2/2024 chưa thanh toán
Thiếu Lương T3/2024 - T7/2024 ( mỗi tháng còn thiếu 5tr)
Lương T8/2024 và nữa T9/2024 chưa thanh toán
📌 Tính Lương tôi:
Lương tháng 9/2023 tới tháng 9/2024 : 12x15=180tr
Đã trả: Tháng 3 đã trả 30tr; Tháng 4 - Tháng 7 đã trả mỗi tháng 10tr = 40tr
Tổng đã trả 70tr
=> Còn 110tr đúng ra tôi sẽ lấy đủ phần này nhưng do nể tình chị kinh doanh khó khăn không thuận lợi nên tôi chỉ lấy 45tr + với lương tháng 8 và 1/2 của tháng 9 là 22,5tr tổng = 67tr,5
Nợ lương của vợ tôi: tháng 8 + 1/2 của tháng 9: 6,5tr + 3,25tr = 9,75tr
Tổng 2 người: 77,25tr
Tiền nợ quảng cáo: 2tr
Tổng: 79,25tr
Con số cuối cùng sau khi 2 bênh thoả thuận chị Thư sẽ trả là:
63tr750 sau khi trừ 1tr9 (thu hồi tiền dư quảng cáo) còn 61tr850. (hẹn thanh toán trong 3 tháng)
Và ngày 10/10 sẽ trả 10tr
Sau khi đã thống nhất số tiền và thời gian trả. Đến ngày 10/10 thì tôi có hỏi sau đó chị ta phủ nhận (có hình tin nhắn), đến khi tôi đưa lại hình chụp tin nhắn thì chị Thư bắt đầu nhắn đủ thứ lý do nhằm thoái thác. Sau đó chị đã xóa tôi ra khỏi quyền quản trị của Fanpage này (Anh Thư Closet) trong khi chưa hề thanh toán tiền đã nợ và lời hứa 10/10 sẽ trả tiền cho vợ chồng tôi. Đến khi tôi vào lấy lại page thì chị lại nói là vợ chồng tôi ăn cắp page của chị.
Sau đó thì chồng cũ của chị hâm dọa sẽ qua nhà tạt sơn và tác động vật lý nếu tôi không xóa những thông tin này. Và có hẹn sẽ qua gặp tôi và trả tiền nếu những điều tôi nói là đúng. (Có hình đính kèm). Và sau khi tôi nhắn tin, gọi điện cho anh này đưa ra những bằng chứng xác minh rằng đúng là chị Thư có nợ tiền thì gọi mấy lần cũng không thấy anh qua và nói rằng anh không can thiệp vào chuyện nhỏ này và tiền lương thì cứ đòi chị Thư xong nói lập vi bằng này nọ kia. (Xem hình tin nhắn).
Trong những người biết sự việc này có bạn thân chị Thư cũng là người tham gia làm Marketing cho chị có nhắn tin hỏi tôi sự việc như thế nào và sau khi trao đổi tôi cũng đã nhượng bộ trước bằng cách tạm xóa các bài đã đăng về hành vi của chị, sau đó nhắn tin cho chị và mong muốn giải quyết việc này trong êm đẹp. (có hình tin nhắn)
Nhưng chị kiên quyết không muốn hòa giải và vẫn nhất quyết không trả tiền cho vợ chồng tôi. Đến hôm qua thì chị hẹn tôi qua shop Anh Thư Closet tại địa chỉ: 21 Nguyễn Suý, P. Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. HCM , Ho Chi Minh để trả lương, đến khi tôi hỏi nếu tôi qua gặp chị thì chị có trả lương cho tôi không thì chị lại giở cái trò cũ là bảo tôi giữ 2 cái page chị không trả tiền (trong khi page này không phải là tài sản của chị). (có hình tin nhắn bên dưới)
Hôm nay tôi quyết định đăng tải tất cả những thông tin này lên để cho mọi người biết được sự thật. Và tôi cũng sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm về những thông tin mình đã đăng tải. Tôi rất mong chị Thư có trách nhiệm với những gì mình đã nói và thực hiện đầy đủ trách nhiệm trả lương còn nợ cho vợ chồng tôi.