12/05/2024
CHUYỆN MA ĐÊM KHUYA
Vào những ngày đầu tháng 10, một cô sinh viên tên T vừa chập chững từ quê lên thành phố nhập học. Việc đầu tiên T làm là thuê 1 căng nhà trọ gần trường để tiện cho việc đi lại. T chọn được 1 căn trọ tại khu vực quận Tân Phú trên con đường Bình Long, khá gần trường H mà T học. Phòng trọ T chọn không quá mới, nằm trong một con hẻm nhỏ không quá đông đúc. Lúc coi trọ T cũng không thấy gì quá bất thường tại phòng và nhanh chóng chốt phòng vì thấy phòng ổn và giá cũng rẻ. Đêm đầu tiên ở phòng không có chuyện gì xảy ra nhưng đến đêm thứ 2 thì nó đã không còn yên bình nữa. Khi T vừa tắt đèn để đi ngủ thì 1 lát sau T nghe trong phòng có những tiến động lạ. Tiếng lộc cộc phát ra làm T thức giấc. T bật dậy, mở đèn lên thì căn phòng trở nên im lặng, T cùng không nghĩ nhiều và nghĩ là mình nghe nhầm rồi tắt đèn ngủ tiếp. Vừa ngủ thì khoảng 30' sau T thấy hình bóng 1 cô gái ngồi gần mình và nói với T "trời nóng vậy mà sao mày bật quạt cho mình mày vậy. Tao nóng lắm".
T giật mình tỉnh dậy, mồ hôi trên người nhễ nhại cùng với gương mặt hoảng hốt, sợ hãi. Kể từ lúc đó T không dám ngủ tiếp mà chỉ trùm chăn kín người ngồi 1 góc. Nhưng rồi T ngủ quên, T lại thấy cô gái đó vẫn nói với T "trời nóng vậy mà mày trùm chăn kín vậy"
T lại giật mình tỉnh dậy lúc đó đã 5h sáng T bật đèn và dậy chuẩn bị đi học với sự mệt mỏi và sợ hãi.
Trưa đó, sau khi tan học T trở về nhà chuẩn bị cơm nước thì T cảm giác như ai đó đang ở phía sau của mình nhưng không thấy được. Sau đó, T bị kéo áo. Có lẽ cô gái lúc tối đang trêu ghẹo T lần nữa. T vẫn tiếp tục chuẩn bị cơm và tự an ủi bản thân là trời sáng vậy sẽ không sao. Nhưng ngay sau đó cô gái đó hiện ra trước mặt T làm T sợ hãi và ngất đi. Lúc ngất T nghe cô gái ấy nói với T " quần mày mặc đẹp quá, ở đâu mà đẹp vậy". Trong vô thức T đáp "quần này là quần mới về của nhà Asfy.clothes đó, không những vậy Asfy còn có những mẫu áo đẹp mát mẻ,thời trang, cả ngày mày sẽ mát mẻ và đẹp khi m mặc những thứ đó"
Cô gái bí ẩn đáp "đốt cho tao 1 bộ đi tao sẽ không phá mày nữa" cùng giọng cười quỷ dị. T chợt tỉnh dậy thì lúc đó đã là 3h chiều.
Khi nhớ lại lời cô gái nói, T đã vào shopee.vn/asfyclothes để mua cho cô gái đó với hi vọng cô ấy sẽ không phá mình nữa. T bất ngờ khi thấy Asfy.Clothes đang có CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI lên đến 20% cùng các VOUCHER giảm 12% và VOUCHER giảm 10k. Còn có QUÀ TẶNG hấp dẫn.
T mua ngay cho cô gái 1 bộ như đã được dặn dò và không quên mua cho mình vài sản phẩm nữa. Sau khi đốt cho cô gái đó 1 bộ T chỉ gặp lại cô gái ấy 1 lần nữa T thấy cô gái đó đang mặc bộ đồ mà T đã mua cho cô và cảm ơn T "đồ của mày mua tốt lắm, thoải mái lắm". Sau lần đó T không thấy cô gái đó bao giờ nữa.
Asfy.Clothes - Ai ai cũng mê !!!